1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^-^ Song ngư...(19/2-20/3) ...Vương quốc của những nàng tiên cá,hoàng tử cá....Của tình anh em , tìn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bonghoa, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dãy số đẹp xế...
  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    bác dark còn chịu khó đọc hết rùi chửi chứ mình thì chịu, kể cả thơ châm biếm hay hài hước thì cũng rứa. Thoát khỏi cấp 3 là bao học bao nhiu quên gần hết, chỉ nhớ một 2 câu lác đác. Từ đấy về sau thấy thơ là tránh như tránh hủi. Duy nhất mấy bài cổ cổ thất ngôn tứ tuyệt là còn khoái nhưng fải là tiếng fiên âm cổ mới khoái chứ không dich lại, nghe giống truyện kiếm hiệp
    à mà mấy cái ảnh bác dark với mọi người post lên nhìu khi trả hỉu gì cả
    Được searat sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 09/02/2006
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    À nhà mình đang chạy đua post mấy cái số đẹp ấy mà, chú cứ để ý mà xem trong mấy cái ảnh ấy.
    Còn vụ thơ thì thơ loại cổ hay không cổ tớ cũng ứ thích bằng văn, cảm tình nhất trong mấy cái loại thơ đó có lẽ là thơ Đường thôi, nhưng mà cũng chỉ hơi hơi cảm tình thôi, đọc xong là trôi ngay ấy mà.
    Còn thơ Việt Nam thời đại này thì thôi giồi, chán hơn cái cán chổi, xin lỗi những ai là nhà thơ chứ mấy nhà thơ thời đại thế kỷ 21 này toàn nửa mùa hết, cứ như mới tập toẹ làm thơ ấy, câu cú chả ra đâu vào đâu, từ ngữ thì làng nhàng, ngữ pháp thì lều bều.....
    Chả bù các cụ ngày xưa học hành ít chinh chiến nhiều mà cụ nào văn thơ cũng giỏi cả, toàn tác phẩm để đời. Thời nay cơm ngon áo đẹp thì lại toàn thơ vứt đi.
    Ông nào cũng có thể phát hành vài tập thơ cả, mà sáng tác thơ cứ như gà đẻ trứng ấy, chả thấy cái tâm huyết gì cả.
    Rõ bull****
  4. habet

    habet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tham gia trò chơi với mọi người này
    [​IMG]
    Tớ sang nhà 4 đây, nhà 3 hoàn thành rồi, sang nhà 4 phá cùng em Mos, xem thằng dark nó làm gì mình
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi đầu ko ngoảnh lại

    Ông anh chê thơ cứ như các nhà bình loạn ấy. Hum qua chat dzí anh xong em cũng có mấy dòng tuôn ra:
    Lần sau cuối chúng ta gặp lại
    Anh logout không nói nên lời
    Nhưng em biết anh vẫn đâu đây
    Ở chốn thành thị lắm mưa này
    Đêm nay có người mất giấc say
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này càng ngày càng mạnh nhỉ, đặc biệt là khả năng spam của mọi người. Có khi phải dán thêm vào cái titre hội Song Ngư ===Spam mới phải. He, vậy là xong nhà 3 rồi.
  7. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị rượu và mồi khánh thành nhà 3 đi..... Mà nhiều nhà thế hổng bít có được lấy nhiều Vợ không Bà con?
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rượu đâu, rượu đâu, mang ra mừng nhà 3 lên tầng 100 nào
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    NÂNG LY NÀO
    [​IMG]
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    999
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này