1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^-^ Song ngư...(19/2-20/3) ...Vương quốc của những nàng tiên cá,hoàng tử cá....Của tình anh em , tìn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bonghoa, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì xảy ra nhiều rồi, nói thì bảo là tớ điêu, chứ đã từng có lúc tớ mơ thấy 1 việc mà phải đến cả tháng sau nó mới xảy ra.....chả hiểu do trực giác, tâm linh, lý trí .... hay cái gì mách bảo như thế ??? Nhiều khi thấy sợ lắm....
  2. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nếu nằm mơ thì em thường mơ không rõ ràng, và thường phải đến cả năm trời, hoặc vài năm mới xảy ra. Lúc đó ký ức mờ nhạt, em chỉ còn mang máng là hành động và khung cảnh này em đã thấy hoặc làm ở đâu đó trước rồi. Em thì không sợ, chỉ thấy thú vị thôi
    Còn trực giác thì xảy ra rất nhiều lần. Đối với một số người cụ thể (đặc biệt) thì em thường có linh tính về những điều sắp xảy đến với họ hoặc họ sắp làm. Cá nhân em thấy đến 98% cảm nhận của em là đúng. Vì thông thường chỉ mất có vài giây, cùng lắm là vài phút để những gì em vừa nghĩ trở thành hiện thực ngay trước mắt em. Nhưng chỉ có một hai người như thế cho đến thời điểm này thôi anh ạ :-s
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Noa Noa Noa ! A nô A nô A nô ! Ngày 20 /1 buổi tối có bà con nào rỗi rãi thì anh em ta tổ chức Đêm Song Ngư đê....tất cả tập trung lại làm một bữa offlines mừng Đảng mừng xuân kiêm luôn Tất niên đê .....
    Mọi người cho xin cái ý kiến ý cò cái nào ????

  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy anh siêu nhờ bé nhờ ??? Đoán phát trúng ngay BA là IA mà cũng là IP luôn, chưa kể còn là NLOM ()..... thế mà có kẻ cha cố chối lấy chối để, đến lúc phải bưng hết bằng chứng đặt ra trước mặt mới chịu cúi đầu nhận tội....thật đáng đánh đòn ???
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới, sang trang mới ..... Xoẹt cái lên trang 20, bó tay với bà con.....
    [​IMG]
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nếu nắm mơ về những điều trong tương lai thì có lẽ mình cũng đã từng như vậy, nhưng nó không rõ ràng, mơ hồ lắm.
    Có đôi lúc trong cuộc sống hiện tại mình thấy hình ảnh đó, hành động đó mình đã bắt gặp ở đâu đấy, có lẽ nó đã từng xảy ra trong mơ. Nhưng những thứ đó nó không phải là một sự kiện quá ư đặc biệt, nếu mà những sự kiện đặc biệt trong mơ của mình mà xảy ra thường xuyên thì mình không dám mơ nữa. Sợ lắm. Vì suốt ngày nằm mơ, biết bao nhiêu thứ xảy ra. Có những điều trong mơ khiến mình khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà hình như chưa khóc trong mơ lần nào, toàn cười thôi, cười to là đằng khác. Con bạn cùng phòng giật mình mấy lần đấy. Có lần mơ thấy con bạn cùng phòng mọc râu thì phải, cười lăn cười bò luôn.
  7. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    cái này không biết có phải trực giác không:
    - Hôm giải bơi trường em, trước khi thằng bạn bơi em nói với bảo thằng này thể nào cũng rơi kính bơi rồi bỏ cuộc( tất nhiên là nói nhỏ với bọn xung quanh nó không nghe thấy), kết quả ý như em dự đoán, tụi nghiệp thằng bé
    -Một lần khác lúc ra sân bóng rổ, bọn bạn rủ chơi, em bảo sợ rơi vỡ kình. Chúng nó nài nỉ thế là đành vào chơi, được 5 phút thì đi ra .
    -Lại cũng kính, giải đá bóng lớp em ngồi xem thấy ghê ghê, chả nhẽ bỏ về, quay đi quay lại thấy cả quả bóng bay vào mặt. Mà có phải bị đá chúng đâu, là con bạn vô ý ném thế nào chúng đầu mình, may mà lần đấy chỉ cong gọng chứ không vỡ kính
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tối 20 đi ọp nai uống cà phê đi. Chú Dark tổ chức nhá (anh khoái ăn lẩu uống rượu hơn, nhưng mà cà phê thì cũng khoái luôn ),
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Được Giotmuc sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 18/01/2006
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nếu tiên đoán cái đó thì chị cũng trúng vài lấn. Hối bé đi chơi với bọn bạn, chúng nó rủ chơi bập bênh, hôm đó không hiểu mình nghĩ thế nào mà lại bảo không chơi, sợ ngã. Nhưng chúng nó nài mãi cuối cùng lại chơi. Cuối cùng ngã trẹo cả tay.
    Lần sau thì lộn cổ từ trên bể nước xuống, cũng trẹo tay.
    Kô biết seat biết cái bể đấy không nhỉ? Nó gần khu xưởng và nằm giữa nhà 11A và 12A ấy. Lâu rồi chị cũng không qua đấy.
    Bây giờ nhà chị chuyển ở gần bể bơi. Không biết có hôm nào lại thấy em searat bơi tung tăng ở bể đó không nhỉ? :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này