1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^-^ Song ngư...(19/2-20/3) ...Vương quốc của những nàng tiên cá,hoàng tử cá....Của tình anh em , tìn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bonghoa, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Windmill lyrics
    Time goes whenever you are, time is your guiding star,
    That shines all through your life, makes you feel and move.
    My dreams are out in the far, so are yours a part
    Of secret fairy tales, dripped on the wings of a mystery mill.
    Windmill, windmill,keep on turning -
    Show me the way, take me today.
    Windmill, windmill, hearts are yearning -
    Longing for love and a chance to be free.
    Don''t feel alone and depressed, someone will come at last,
    To soothe your stumbling mind, to keep it away from the evil storm.
    Windmill, windmill,keep on turning -
    Show me the way, take me today.
    Windmill, windmill, hearts are yearning -
    Longing for love and a chance to be free.
    Windmill, windmill,keep on turning ...
    Time goes whenever you are ...

  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    lúc lập nhà mới đọc tên thành viên lại nhớ em mos hông hiểu giờ tình hình em thế nào rùi. Zậy là mos đã quay lại, zui quá xá,. Đúng là có lòng thành có khác
  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân gia cái! Xây nhà nhanh quá, tại kiến trúc sư tương lai Dark hả? Dạo này kô thấy người đặt nền móng đâu nhỉ?
    Chúc cả hội vui vẻ.
    @Mos: chuyện em hơi khó hiểu, nó liên quan gì đến cái cối xay gió hả em? hay tại chị đọc lướt nhỉ? hì hì
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này dùng từ xúc phạm thằng em quá, sao lại "tại" hả hả hả ???? Phải là "nhờ" chứ
    Nói thế có chết con nhà người ta không cơ chứ....
    Cả nhà ơi ??? Bàn tán chuyện sinh nhật chung cho cả nhà tiếp đi chứ nhẻ ??? Ai đồng ý ngày 2/3 thì giơ tay lên nào ....
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng được cả thôi Dễ tính có phải là đặc điểm tiêu biểu của Song Ngư không nhỉ?
    Thế là xong đuợc 2/3 công việc của tuần ... chiều mai làm nốt là okie ... tuần sau đi học được có vài ngày rồi bắt đầu nghỉ Tết - thật duyên! ... hay là nghỉ luôn cho nó được việc
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá...Buôn kinh quá ....Đúng là mình mở hàng có khác ....Em mos cũng trở lại ...Hee,,,,,,
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @Dark: hì chị xin lỗi, dùng nhầm từ.
    ngày 2/3 à? không thích lắm, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Hay lấy ngày trung tâm từ 19.2-19.3 đi.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết, lấy Thứ 7 hay CN đầu tiên của tháng 3 đi... Cố định ngày thì không hay lắm, vì như thế sẽ có Song ngư song hỷ
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhà mình hơi bị complicated đấy, theo tớ thì ngày nào chả được, thậm chí ngay ngày mai....thế là đơn giản Song Ngư đúng không ??? Nhưng có một số người thì thích chọn ngày không trùng với ngày sinh của ai cả....thế là phức tạp Song Ngư đúng không ??? Thế này thì đến lúc tớ "nằm xuống" cũng chưa ẹ ra được cái ngày trọng đại đấy đâu....chẹp chẹp
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hay là đợi offline sẽ chơi trò BỐC THĂM - ghi một loạt ngày từ 19/2 đến 20/3, sau đấy cử đại diện thò tay bốc Ôi sẽ nảy sinh thêm vấn đề AI sẽ là người được bốc mất
    Thế này vậy, có bao nhiêu người tham gia thì sẽ được tham gia bốc thăm bấy nhiêu, sau đấy sẽ chơi oẳn tù tì để loại dần từng ngày một Ai là người chiến thắng còn lại duy nhất thì ngày mà người ấy bốc được sẽ là ngày SN chung của cả nhà mình, ổn ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này