1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 27 at the dawn of the Happy New Year 2007-When all your wishes will come true-Love u all

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Alias_02399, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mạng lởm khởm vãi, 2 hôm nay mới post được bài
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hic, mai vẫn rét
  3. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Có cái giọng em nghe là điêu nhất
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Sáng này, hơn 7h lóc cóc ra khỏi nhà để lên công ty tưởng 7 rưỡi phải có mặt, ai ngờ đến nơi 8h vẫn sớm....1 tiếng. Ngồi chờ chán chê được phân vào phòng ngồi, roài được phân công đi công tác. Chúng nó tranh nhau chán chê, còn mỗi mình mình chưa được phân đi đâu. Cả buổi sáng ngồi chán chê, đọc mấy tờ giấy, roài đọc báo, roài ngó quanh, roài vểnh tai lên hóng chuyện. Hết buổi sáng.
    11h 45'' đi ăn trưa, ăn bún chả.Xong, đi loang quoăng 1 tý định vào quán cafe ngồi nhưng nghĩ thế nào lại thôi vì thấy mọi người nói 1h vào giờ làm việc buổi chiều. Lên công ty, đến cổng bảo vệ kêu: sinh viên thực tập buổi trưa không được vào công ty, lên tiền sảnh gặp lễ tân kêu: buổi trưa thì lên phòng mà ngồi ~~> chả hỉu là ra làm sao. Mà buổi trưa được nghỉ có 1 tiếng, về thì xa mà chả lẽ cứ lang thang ngoài đường. Em với con bạn chán, rủ nhau ra quán cafe ngồi. Đến lúc đứng dậy lại quên xừ cái điện thoại. Về đến công ty mới phát hiện ra, quay lại tìm may mà nó trả lại
    Buổi chiều, ngồi lại ngó nghiêng, ngáp ngắn ngáp dài, may mà có tí tài liệu đang cần, vừa cắm cúi ngồi chép dưng tai vẫn hóng với độ cao nhất thấy mấy anh giai đang bàn bạc thiếu người đi công tác, thế là mấy chị bẩu: vẫn còn em kia chưa đi đâu kìa, lấy em ý đi .
    Anh ý quay ra hỏi: em có đi miền Nam không???
    Với 1 giọng nhẹ nhàng nhất có thể, và mỉm cười rõ tươi: Dạ, em đi đâu cũng được.
    Chắc sợ mình nghĩ đi miền Nam là đi Sài Gòn anh ý nói : nhưng không phải là đi Thành phố đâu em ạ.
    He he, có hề gì: dạ, không sao, em đã từng ở miền Nam 1 năm rồi ạ.
    Mấy anh ý có vẻ mừng rỡ: may quá, mình chưa đi miền Nam mà em này ở đấy 1 năm rồi.
    Thế là có thể cuối tháng em sẽ Nam tiến, hình như Long An hay Kiên Giang gì đó. Dưng tiếc là có khi không ở lại Sài Gòn để gặp anh Đậu Xanh rùi
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Điêu, cả nhà vưỡn pót bài bình thường, có ai kêu ca gì đâu
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    cát bụi phù du, cuồng phong tê tái ....
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    cơm chưa mà lại bắt đầu lên cơn hâm roài???
  8. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    cơm rồi thì mới thế
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Điêu giề ............... Lâu rùi chả thấy bạn Metal mời tớ cafe, nhớ ghê ý
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    thế này thì nên để cho nó đói, cho đời bớt đi 1 thằng hâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này