1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 30 - El Castillo de Poesía de los Piscis - Hacia el aniversario 4/3/2007

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Để anh thử xem cái điện thoại kia có gọi được không đã. Chẳng may ko gọi được thì ngượng liém. Bởi vì nó rơi mấy phát rồi :P
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 26/02/2007
  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    cứ đăng ký dịch vụ đi, cuối tháng khi có hoá đơn thanh toán tiền thì nó sẽ thống kê tất cả các số gọi đến và các số gọi đi, lúc đó biết ngay thằng nào nháy máy đêm, khéo lại là mình thì bỏ mama
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Thằng bưu điện có 1 cái oái oăm là có cả dịch vụ không cho hiển thị số. Thế mới oái oăm
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ờ, ku này từ ngày vào nhà chạ bít mình là ai mà dám hỗn ghê. Chị xử đẹp rờ chứ lị
    em iu sáng mai thi tốt nhá. Chị trên chùa Hương sẽ khấn vọng cho
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    yep, h mà cứ liên lạc điện thoại, rùi cho điện thoại nhà là nhiều việc khó chịu lắm ý. Nhất là trò nháy máy.
    @roby: em iu đi ngụ đêm thì rút giắc cắm ra. Một dạo nhà chị cũng phải thế đấy. Mất 2 tuần liền cứ đêm là tắt rùi sáng chả nhớ ra, thế là cả ngày chả ai gọi đc. Tự nhiên thấy nhàn vì cả ngày chả có cuộc điện thoại nào
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn ở chỗ là những dịch vụ nhỏ nhặt kiểu này ở nước ngoài người ta free, ở VN bọn nó độc quyền nên nó sẽ bắt chẹt từng xu một của người dân, đúng là bọn mất dạy ... trong khi đó giá cước viễn thông vẫn cứ cao nhất nhì thế giới ...
  7. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ hiện số là phải đăng ký với bưu điện cơ, không phải cứ có máy hiện số là được đâu.
    VNPT nó đang độc quyền nên nó làm vậy, bây giờ EVN vào rồi thì hiện số với ntin từ máy cố định vô tư!
    Good morning!
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngày đẹp trời, không mưa, một chút nắng, một chút se se lạnh. Chúc mừng sinh nhật những người sinh ngày 27/2. Trước tiên là cụ bà nhà em Vịt, chúc cụ mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo là ku Searat, chúc ku hay ăn chóng nhớn, sớm có việc làm rồi kiếm cô vợ cho 2 cụ mừng . Còn 1 người nữa trong danh sách đó là ku Scorpmetal, chưa biết mặt cũng chẳng biết tên. Chúc ku này luôn đạt được thành công và may mắn trong cuộc đời.
    Cuối cùng là chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ!!!
    Nghiêm cấm quote bài này. Nếu có quote bài thì xoá cái chữ kí đi nhá
    [nick]
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 27/02/2007
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật toàn thể các đồng chí sinh ngày hôm nay nhé!
    À, hôm nay còn là ngày thầy thuốc VN, ngày của Mama tớ và của PaPa Metal nữa nhỉ? Chúc mừng các cụ hôm nay có bó hoa to
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào ***g với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây .. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này