1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::: Song Ngư 33 - Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh :D ::::

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Anh không dám va phải em đâu.. Anh sợ án mạng xảy ra lắm. Nội bộ nội chiến.
  2. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Đây là nguyên nhân của béo đới, chăm chỉ vận động đê anh
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là muốn giảm cân phải chăm chỉ va phải em à?
    Không nói sớm
    Hôm nào cũng gặp em để va phải em nhé
    --------> Sắp giảm cân được đến nơi rồi
  4. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường cháy nhà ra mặt chuột
    Biết là khô hanh, dễ bị cháy, nhưng vẫn có hoả hoạn. Chính tò là nhiều người không sợ hoả hoạn. Anh là một trong số rất người như vậy.
    Trong buổi tối mà tự nhiên cháy nhà nào cũng đẹp phết. Đỡ tốn tiền điện
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Em lại thích cái mùi xịt chuột bay ra từ lửa cơ, thơm phải bít
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Thịt chuốt cống thì chắc là không ngon đâu. Phải chuột đồng mới ngon
  8. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Hè, em có bít ăn đâu mờ bít ngon với ko ngon. Chỉ thích nhìn nó oằn mình trong lửa cho bõ ghét, ngửi thấy mùi mỡ nó cháy cũng thơm
  9. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ em cung "tàn nhẫn" quá nhỉ?
    Nó cắn chân em đâu mà em "hận thù" ghê thế?
  10. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bài CON ĐƯỜNG MÀU XANH:
    - Của Trịnh Nam Sơn:
    http://leducnghi.nghenhac.info/anhso/TrinhNamSonWma/ConDuongMauXanh_TrinhNamSon.wma
    - Của Lê Hiếu - Lệ Quyên:
    http://members.nghenhac.info/anhso/upload7/Con%20duong%20mau%20xanh.wma
    Bài VÀ NHƯ THẾ TA ĐÃ YÊU NHAU (Chứ không phải và như thế ta yêu nhau) :
    http://tranmq.avsnonline.net/media/saotinhyeu/06_HoQuynhHuong_VaNhuTheTaDaYeuNhau_NguyenHuuDuc.wma
    http://members.nghenhac.info/anhso/upload8/Va%20Nhu%20The%20Ta%20Da%20Yeu%20Nhau%20-%20Ho%20Quynh%20Huong%5B1%5D.wma
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này