1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 39: Đại gia đình hát xẩm ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitbeo_pisces, 05/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkTranquillity232

    DarkTranquillity232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ơ bị lock rồi, buồn thế !!! Anh muốn chửi cho tung mả thằng ranh con mặt trời hà lội ... bé tí cái tuổi ranh đã học đòi thói em chã ... anh ko chỉ muốn xúc phạm cái lũ ban quản trị mặt kặc ở 4rum này mà anh còn muốn xới cả cái "ban quản trị" ở nhà chúng nó lên, tát cho vêu mõm phụ huynh chúng nó cái tội léo biết dạy con, để chúng nó đi liếm láp khắp nơi ...
  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    cháu chào ông Dark , cháu mang nước sang để ông uống cho hạ hoả đây này [​IMG]
    he he , cháu vừa spam phá hang xong, ông cho cháu ngủ nhờ 1 hôm, chứ bây h về là chết đòn
  3. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành. Kéo lên cái nào
  4. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhà cửa tuềnh toàng quá. trẻ con người lớn đi đâu cả, để chúng nó mót cả vào nhà.
    tối nay trà đá đê
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Giờ hẹn hò trà đá trà đấm mà chả thấy ma nào ra cả..... hay tối nay chị em mình xuống Cuối Ngõ ngồi chút đi chị SB.
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Phỏng dịch theo truyện ngụ ngôn Ê-dốp
    Con chó đeo khúc gậy
    Chó bắng nhắng cắn gà của chủ
    Chủ bực mình cay cú phạt ngay
    Lấy luôn một khúc gậy tầy
    Buộc vào cổ chó mặt dầy hư thân
    Từ hôm đó xa gần mỗi bước
    Chó đi đâu tay thước kéo lê
    Vậy mà trơ trẽn chó khoe
    Vênh vang khóac lác để lòe bà con
    Rằng :"Được chủ ấp ôm quí mến
    Đi đâu cũng được diện thế này
    Kéo theo một khúc gậy tầy
    Để tao khác hẳn chúng mày chó ranh
    Chú mặt trời hà lội có cái vàng vàng làm tớ liên tưởng!!
  7. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    được đấy, thay đổi không khí tí.
    bà con có ai đi thì ới nhá
  8. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhắng quá, nhà mình mới nuôi chó à??? Em vừa đi về thấy có 1 con ở cửa, mà con này nó láo lắm ý, bậy bạ hết cả ra sân. Cả nhà bố trí riềng mẻ đê
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    đói quá, sáng giờ mấy cữ chè, cồn cào ruột rùi. về măm đây
  10. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng đói, đi ăn kơm mí chả mực và su su luộc đơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này