1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 39: Đại gia đình hát xẩm ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitbeo_pisces, 05/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptn_020

    ptn_020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chị ở biển mà sợ nhất sấm sét. Hỏng bét.
    Với lại cẩn thận, 4 bài trên 1 trang là chó nó cắn. Em dừng nick Bodoi ở trang này méo mó bài này lại hiện ở next page thì buồn cười.
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đây là next page
  3. 070707

    070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    Thế nào lại tìm thấy cái ảnh này. Hê hê, Ali tẩm ngẩm tầm ngầm chưa kìa.
    [​IMG]
  4. ptn_020

    ptn_020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả 1 cơ số thứ. Logout rồi login rồi post. Ai dè ...........
    Có người nhắc mình khéo thế chứ.
  5. 070707

    070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hì, em dạo này đúng là có vấn đề roài, nó báo bài thứ 9 mà em post tiếp là sang trang mới đấy.
    Chị sợ sấm sét từ bé. Sắp mưa là k dám loạng quạng ở ngoài. Thấy ông giời ùng oàng là chui tọt vào chăn. Ha ha. Dát mỗi cụ sấm thoai
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mưa đê. Oi bức quá.
    Có ai xung phong đi tắm mưa ko nhỉ. Mưa to to 1 tí tắm mưa thì phê phải biết.
    Lại phải log out rồi relogin >_<
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao mà đi mưa đc đây. Thế hồi nhỏ chị tắm mưa trong chăn à
  8. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bệnh tình càng ngày càng tăng, chả có xu hướng giảm. Sáng nay đi học trong tình trạng người nóng như lửa. Huỷ bơi ngày mai ạ
  9. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tắm xong về ốm cả lút
  10. 070707

    070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lại phải giải thích:
    Thường thì chỉ có sấm khi bắt đầu mưa thôi. Trong cơn mưa hầu như k còn sấm chớp nữa. Phải rình lúc nào ko còn sấm chớp mới ra tắm chứ. Mà kể có chớp chớp một tẹo càng kịch tính.
    Sợ nhất là sấm sét khan (khi chưa mưa) nó cứ nổ xé trời, ầm ầm, cả chớp nữa, lúc ấy thì cho vàng cũng k dám đi ra ngoài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này