1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 39: Đại gia đình hát xẩm ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitbeo_pisces, 05/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkTranquillity232

    DarkTranquillity232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    vẫn bị lỗi
  2. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    măm măm đê.
    nhà vắng vẻ nhỉ
  3. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon
    Cụ bà Net mới mà lượn đâu mất roài
  4. dark_tranquillity206

    dark_tranquillity206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời bull**** lắm
  5. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới
    Nhà mình ai biết con xe này bán ở đâu chỉ cho tớ mua với
    [​IMG]
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    chào ngày mới!
    Nắng cứ gọi là...
    Miền Trug thì mưa lũ...đời đúng là
  7. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Xin hát 1 bài nhé
    HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ
    Nhạc và lời: Phú Quang

    Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán trọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa xa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

  8. dark_tranquillity206

    dark_tranquillity206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hình như bị đau dạ dày, quặn thắt sáng giờ, khỉ thật !!!
  9. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo cấp báo: Cá của bạn iu để trong thùng gạo nhà tớ đã hết
  10. a02399

    a02399 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    5.669
    Đã được thích:
    0
    Thế là sẽ có cá mới à. Vui thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này