1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 42: Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdamEva

    AdamEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cụ bà dạo này ham chơi nhỉ?
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chị LL nhé!
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời
  3. evavaadam

    evavaadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Con rơi cháu vãi đây , cháu về chào các cô các bác ạ
  4. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chả ai đi uống cafe với em cả, cụ ạ. Em đi một mình vậy
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bùn ngủ thía chứ?

  6. oADAMo

    oADAMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình hả em? tặng em bài này vậy
    Cafe Một Mình
    Sáng tác: Ngọc Lễ
    Sáng nay cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi, em ơi
    Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ, rớt trên cuộc tình mong manh
    *
    Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lạc nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Như cánh chim lạc về phương nào, theo bước chân một ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này, cơn gió đông còn buồn mênh mông
    **
    Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cafe ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ, em ơi, em ơi
    Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết anh ra đi thật, ơ ơ...
    ( Repeat * )
    ( Repeat ** )
    Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồi, ơ ơ...

    [nick]
    Được oADAMo sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 12/09/2007
  7. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cá xây nhà nhanh dữ ha
  8. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe hấp dẫn đó, đi xa 1 chút cho thay đổi không khí. Em khoái đi xe máy cho nó chủ động, tầm 100Km trở lại, đi từ sáng sớm.
    Tam Đảo cũng ok, Đồ Sơn cũng ok
    Đây là sự kiện trọng đại nên cần lên kế hoạch nhỉ, mua sắm đồ từ HN cho ngon, bổ rẻ
    Em thấy đi xa cho nó có nhiều kỷ niệm
  9. revival

    revival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ới!mới một hôm ko onl dc mà các cụ đã xây nhà mới rồi! đúng là trẻ con ko theo kịp mất!
  10. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con không đi học àh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này