1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 42: Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Có pải iem sắp mất xe ôm không?????
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Em đã quay trở lại với diễn đàn "1 cơ số lần đò"
    Thế này nhá: theo kinh nghiệm (của mấy đứa bạn đã cưới) thì con gái 84 khi đi xem bói hay xem ngày cưới đều bị thầy bói phán rằng thì là "2 lần đò". Rồi thầy bấm bấm nhẩm tính giờ giấc ngày tháng năm sinh của cô dâu chú rể và sẽ phán cô nào phải đón dâu 2 lần, cô nào không.
    Trường hợp đón dâu 2 lần:
    - Lần 1: là ngày ăn hỏi, ăn hỏi xong cô dâu về theo chú rể luôn, có thể coi chính thức là vợ rồi, muốn làm gì thì làm . Đến nửa đêm hoặc sáng sớm, khi cả nhà chồng đang ngủ say, thì cô dâu lẳng lặng bỏ về nhà, không để ai biết.
    - Lần 2: là lần đón dâu chính thức. Thế là xong.
  3. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Khách quen thế này đấy
    Mưa trắng trời cả nhà ạ. Không biết tối nay có đi được không. Chim Xanh mà mưa thì chỉ có ở nhà. Chuyển địa điểm ra đâu b h???
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Muốn gặp em ý thì làm việc với bảo kê ==> là em đã nhé
  5. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Bảo kê này thích giề?? Điều ngay cho em bảo kê 1 anh xe ôm nhá . Bodoi nhá, hay Nobita???
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, chim rũ cánh
    Nhưng mà có khi tối tạnh mưa. Ở nhà em mưa lúc to, lúc nhỏ.
  7. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ... tạnh mưa rồi. Tối vẫn chương trình như thế nhé.
    Gửi lại em - Vũ Hoàng
    Ngày mai tôi sẽ lên đường, xin chào thành phố thân yêu. Ngày mai tôi sẽ lên đường, tạm biệt nhé người thương. Gần nhau trong giây phút này, êm đềm hạnh phúc trong tay. Nhìn nhau trao nhau nụ cười qua đôi mắt xinh như màu mây. Gửi lại em ước mơ nơi giảng đường gửi lại em lúa ngô đang vào mùa gửi lại em phố vui qua từng chiều, gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào. Là la lá lá la là là là la lá lá la là là...
    Vì quê hương hiến dâng cho cuộc đời. Chào thành phố chúng tôi lên đường. Cùng nhau ra nơi biên thù,y căm thù giục bước quân đi. Hàng me xôn xao vẫy chào, tạm biệt nhé người thương. Gần nhau trong giây phút này nghe lòng xộn xã thương yêu, dù mai xa cách phương trời đôi ta vẫn bên nhau từng ngày. Gửi lại em ước mơ bên giảng đường gửi lại em lúa ngô đang vào mùa gửi lại em phố vui qua từng chiều, gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào. Là la lá lá la là là là la lá lá la là là...
  8. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em thích đi xe ôm của mợ cơ
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mợ hát hò inh ỏi quá
    Nhà em vẫn mưa mợ ạ
  10. oPINEo

    oPINEo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mợ đổi title thành : " Xe Ôm đắt khách nhất nhà Song Ngư"
    Cụ bà tối này không đi ah? Ở nhà uống rượu nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này