1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 42: Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    nhà mình cà fê tít mít quá nhỉ
    Mỗi mấy đứa trẻ con ở nhà trông nhà lại rượu chè thế này
  2. revival

    revival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mày nhớ cafe muối hôm qua ko fun?
  3. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có. Lúc đấy ko nhớ lắm
    mờ quần tao vẫn còn mùi cafe. Bỉ đổ mẹ ra quần . nhục
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Em chào 2 cụ (chả biết đã rượu say rồi ngủ chưa nhỉ).
    Chị chào các bé
    Báo cáo là em đã Chim Xanh về
    2 cụ với 2 bé có say rượu rồi thì cứ đi ngủ đi, để nhà em trông cho
  5. online

    online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai có khi ở Vô Thường rất đông. Hay nhà ta làm quả rượu táo mèo của SB và cút lộn nhỉ???
  6. online

    online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    2 em kia đang kể lể gì đới???
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, chả biết ai điêu hơn ai
  8. revival

    revival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    thèm cái vị đấy quá! mà tao đã bảo thể nào cũng bị ố mà!
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chếnh choáng hơi men.
    thằng em nói rất dễ bị đánh gục bởi những thứ tầm thường nhất ~> đúng
    Trên đường về một mình, nhìn đèn pha xe cứ như nhảy múa, mắt hoa mất rồi ~> say
    Định đi qua chim xanh nhưng nghĩ mọi ng về rồi nên thôi. Phóng thẳng về nhà ~> mệt
    Thèm một giấc ngủ, dù ngắn nhưng bình an

  10. revival

    revival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mai e xin phép cả nhà là e ko đi dc ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này