1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 42: Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhà này mình đỏ móng, tiến độ chậm quá. Buồn
  2. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Mồi ngon không có bạn hiền thì còn đâu hứng thú nhấc ly lên nữa
  3. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tiếc là k dc nâng ly với bạn lắm lắm; tiếc cả mấy chú cút lộn...Nhưng mà đi thể nào tớ cũng lại uống tì tì...Cổ họng thì vẫn đang đau
    Được EvaAdam sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 15/09/2007
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 1 là cáo lỗi không đến. 2 là đến muộn nhé cả nhà!! có khách đi theo (nếu có)
  5. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Em họ à?? Vô tư đê
  6. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cái mồm cái mồm
    Mới sáng ra đã "mẹ" với "éo" rồi. Giời thì đẹp như thế này
  7. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái cô này. Làm vợ người ta chưa mà soi ghê thế.
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ. Tối nay nếu là rượu ốc thì cho tớ xin khất lần khác tụ họp với cả nhà. Còn nếu cafe nhẹ nhàng đâu đó thì tớ xin một chân (tối qua tớ uống say ~> mệt)
    Cho tớ xin tí đất viết cảm nghĩ tí nhá


    đã lâu lắm mới lại dậy sớm và ra đường lúc trời vẫn tờ mờ.
    Chạy ra hồ Tây, thấy mờ ảo, sương mù. Cảm giác cái không khí se se lạnh lướt qua da. Thấy thật sảng khóai. Lâu lắm mới lại tự tìm cho mình một điều khác biệt. Lâu rồi không làm mới mình chỉ bởi những điều vụn vặt vớ vẩn.
    Ngủ ít nhưng tỉnh dậy thấy sảng khoái và tỉnh táo.
    Lượn ra mua 2 bó hoa thật to, thật đẹp. Phi vội xuống nhà 1 người (cứ gọi là người thân cũng được) để tặng hoa. Vì hôm nay sinh nhật cô. Muốn là người đầu tiên tặng cô món quà đó. Những bông hoa buổi sớm.
    Tặng xong chầm chậm đi về, đường bắt đầu đông và thấp thoáng những chiếc mũ bảo hiểm đã được người dân chấp hành đội trên đầu.
    Sang tuần mà không đội mũ là không được vào cơ quan. Tsb cái luật dở hơi. Nghìn ng đội mũ đi trên đường vào ngày nắng oi ả của mùa hè thì cứ gọi là tranh nhau cấp cứu bệnh viện.
    Luật ra thật điên rồ
    Mai đi chụp ảnh, về khoe cả nhà nhá
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tối qua 2 cụ với cháu Phăn quá chén, tối nay khất hết kìa
  10. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các bà cụ cứ rượu chè be bét nhỉ?
    CHị đi chụp ảnh với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này