1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 44 - Bóng tối lan tràn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi darkflames, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thành viên đầu tiên xin điểm ranh
    Những giây phút bên nhà Cá luôn là những giây phút vui vẻ
    Mai có ảnh em sẽ cố gắng làm quả phóng sự. Lâu rùi chả có bài nào
  2. T7070707

    T7070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    điểm danh thứ 2
    Đèn trời đẹp quá, không thể không xuất hiện tại Mỹ Đình vào ngày Rằm
    Yêu quá giây phút ấy
  3. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    1 năm trôi qua nhanh chị iu nhỉ
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra sự kiện vĩ đại
  5. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    mày kỉ niệm theo ngày âm như kiểu ngày giỗ ý nhỉ ~~> giỗ đầu
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hôm trước chú dark flames j j ấy bảo là viết cái j cho anh viết chưa?
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    hôm trước anh không bảo là viết mà anh bảo là ! những thằng như mày em ạ, học hành 3 cái ngành kiến trúc lăng nhăng, toàn đi văng nước bọt lừa phỉnh chủ đầu tư, lừa không được lại uốn lưỡi lên xoen xoét nịnh nọt, anh nói thật chứ mấy thằng kiến trúc sư chả khác choá gì làm đĩ cho thiên hạ, nó bảo sao làm thế, chả hơn được mấy anh chị công nhân vệ sinh nhưng lại mắc cái bệnh thẩm du tinh thần, tự sướng, làm ra vẻ trên đời. Này, anh làm cái nghề chết bỏ này từ khi chú mày còn đang chổng mông lên vẽ mấy cái tượng với dăm bài tĩnh vật ôn thi đại học cơ, đừng có tinh tướng em ạ, sau này lại sụp đổ hình tượng, lại chui rúc vào cái công ty tư vấn ma nào đó bổ kỹ thuật thì nhọ lắm. Nếu có muốn xin vào chỗ nào đó lương lậu đủ đổ xăng xe với trà đá thì bảo anh, anh cho 1 suất.
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em đã về
    Bắt đầu maps nào
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chú Duck hôm nay viết dài quá nhỉ?!
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trước 11h anh ngủ. Không chiến được. Để lại sự nghiệp cho lớp trẻ chinh chiến

Chia sẻ trang này