1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 44 - Bóng tối lan tràn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi darkflames, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vừa trông nhà vừa uống trà, vừa học. Dạo này mình sống tử tế thế nhỉ
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    vừa ăn cơm song,no quá .
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ai đây nhỉ???
  4. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Để cháu trông nhà cho. Các cụ bô lão cứ học, cứ trà, cứ chơi đê ạ
  5. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình có vẻ có lắm gian tế, cháu gọi thêm cháu Chân nữa, trông cho nó máu
    Cụ học tẹo để còn xem phim. Bí danh, cháu cũng thích hả?
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Anh đếm với
  7. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn lun cụ. Sao bỏ được Bí Danh. Đang hay
  8. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tây du ký ngoại truyện (đọc cho zui nhé:)
    Chuyện rằng, vào một ngày ngồi rảnh chả làm gì Phật tổ Như Lai chợt nghĩ ra một điều liền nhấc điện thoại lên gọi cho Tôn Đại Thánh
    - Alô, Ngộ Không hả?
    - Alô, alô.
    - Ngộ Không đó phải không?
    - Lão Tôn đây thưa Phật tổ, nhìn số là biết rồi. Sóng yếu quá. Phật tổ nói to lên, có chuyện gì vậy
    - Này, bộ kinh mà hồi xưa thầy trò nhà ngươi đi lấy giờ đã ra đến bản 5.3 rồi đấy. Xem thế nào lập đoàn sang Tây Trúc thỉnh về đi!
    - Thế bộ kinh đấy không có trong mục Thư viện e-book của Taytruconline.com hả Phật tổ?
    - Cái con khỉ này vớ vỉn. Kinh Phật chứ có phải là sách miễn phí đâu mà tải lên mạng.
    - Thế Phật tổ bảo họ gửi mail cho con đi, CC cho cả sư phụ con nữa! Vừa nhanh vừa tiện, mất công đi lấy làm gì. Về con in ra một bản rồi photo là xong.
    - Ở Tây trúc làm gì có Internet mà mail với chả miếc. Đến trang web cũng còn đang phải host ở bên Mỹ kia kìa. Bộ kinh này là bản limited e***ion đóng bìa da cứng chữ vàng, in trên giấy Couche 200gms hơi bị quý. Thôi không nói nhiều nữa, ngươi mau qua chỗ ta rồi bàn cụ thể.
    - Dạ, tẹo con chạy qua.
    - Tít?..tút, tút, tút?..
    Phật tổ đợi mãi, đợi mãi đến nửa tiếng đồng hồ chả thấy Ngộ Không đâu cả. Quái lạ, thằng này đi cân đẩu vân bình thường dập máy xong chỉ nháy mắt là đã tới nơi rồi, không hiểu sao hôm nay lại lâu thế. Cuối cùng mãi mới thấy Tôn Hành Giả lọ mọ đến.
    Phật tổ hỏi: Nhà ngươi làm gì mà lề mề như vậy? Đi cân đẩu vân vèo cái là đến mà?
    Đại thánh: Chán Phật tổ quá, từ hồi tầng Ozon bị thủng con có dám đi lên mây nữa đâu. Vừa rồi phải bắt quả xe ôm chạy tới đây đấy.
    Phật tổ: Ngươi ở gần đây à?
    Đại thánh: Vâng!
    Phật tổ: Thế sao mà lâu thế?
    Đại thánh: Thằng xe ôm nó bắt con đội mũ bảo hiểm, không thì nó không chở.
    Phật tổ: Thế ngươi có nghiêm chỉnh chấp hành quy định không? Đội mũ bảo hiểm là yêu thiên đình là vì sức khỏe của các vị thần tiên trên thiên giới.
    Đại thánh: Thôi con xin Phật tổ, tháng trước con còn chả tham dự khóa tập huấn ?oNâng cao nhận thức của chư tiên về tầm quan trọng của mũ bảo hiểm?, nghe Phật tổ giảng sà sã ra nhức hết cả đầu rồi, Phật tổ đừng có tuyên truyền nữa. Con là con có đội mũ bảo hiểm.
    Phật tổ: Thế sao mà lâu thế?
    Đại thánh: Vấn đề là cái mũ của thằng xe ôm nhiều người đội quá nó hôi rình lên, con không thể đội được.
    Phật tổ: Nhà ngươi vừa bảo là có đội cơ mà?
    Đại thánh: Khổ quá, chủ trương đội thì vẫn chấp hành. Dưng mà đầu con vừa vuốt keo thế lày lại chụp cái nồi cơm phép đã qua bao nhiêu đầu của các tiên vào, nắng nôi nực nội mồ hôi mồ kê tởm phát khiếp lên được. Thế là con phải đi tìm mua gấp một cái mũ để kịp lên đây gặp Phật tổ.
    Phật tổ (bất giác đưa tay sờ lên đầu mình): Thế rồi sao nữa mà lâu thế?
    Đại thánh: Con đi khắp các hàng nhưng tìm mãi không ra cái nào tử tế cả. Tiên nào cũng bảo là mũ xịn nhưng nhìn thì chẳng thấy tem của Vương Mẫu đâu cả. Con còn nhìn thấy có tiên chạy ra sau nhà lấy một rổ sỏi hô biến một cái là thành mũ đem ra bán, thế thì bảo sao mà mua cho được.
    Phật tổ (sốt ruột): Rồi sao nữa, ngươi mua được cái nào?
    Đại thánh: Cuối cùng con tìm được một hàng, trông mũ tử tế tem tiếc đàng hoàng con liền mua lấy một cái. Ai dè đi đến chân núi thì ?ohoàng bào thiên tướng? đứng ở đó cứ nhất mực khăng khăng bảo cái mũ con đội không hợp chuẩn, là mũ bảo hộ chứ không phải mũ bảo hiểm. Đứng cãi nhau mất mười phút xem là ?ohộ? hay là ?ohiểm? mà cuối cùng con phải thua nó đấy, đành trả tiền thằng xe ôm, vứt cái ?ohộ? đi rồi gọi cân đẩu vân bay vèo lên đây.
    Nói đến đây Đại thánh ngước mắt nhìn lên tòa sen thấy Phật tổ phe phẩy cái quạt thở hổn hển. Đúng lúc đó thì lũ lượt Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng kéo vào diện kiến. Phật tổ hỏi:
    - Sao các ngươi lại đến muộn vậy?
    Cả ba đồng thanh: Dạ, tại cái mũ bảo hiểm ạ!
    Phật tổ giật mình ngã nhào ra khỏi tòa sen, may mà nhanh miệng niệm chú hóa ra cái mũ bảo hiểm đội lên đầu nếu không là đã chấn thương sọ não. Muốn biết việc đi lấy kinh mới thế nào hồi sau sẽ rõ.

  9. oADAMo

    oADAMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Muadong đâu xin số của Tôn Ngộ Không đi... Kiểu gì chả bán được 4 cái mũ CÓ TEM cho thày trò Đương Tăng... Hên có khi lại còn bán được thêm 1 cái nữa cho Phật Tổ
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thấy em MĐ buôn bán vất quá, nên tìm mối cho em ý.
    Chẹp, số của cụ Tôn hồi thay máy em làm mất roài, tiếc quá:))

Chia sẻ trang này