1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Bão qua rồi
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như cơn bão đã qua.
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành và làm việc hiệu quả
  3. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về thôi
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hư thật đấy, đi đêm, sáng ra mới về nhà
  5. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới .. nắng vẫn chưa lên Hôm nay khoan khoái lạ thường
  6. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy tranh luận của Duck và MĐ vui phết
    Đây là 1 cuộc hôn nhân và vấn đề là Đòan phải thay đổi cho phù hợp với xu thế chứ không thì đa số thanh niên sẽ quay lưng lại, ý kiến của Duck không phải là không có lý nhưng nói với MĐ là 1 người đang tâm huyết thành ra khó nghe
    MĐ là người đang làm Bí thư xem có nên góp ý với Đòan điều chỉnh cho tốt hơn chăng ... Ví dụ như Đòan rủ em Kem đi thả đèn trời chắc Kem em í đi ngay Kem Thái í chứ Kem Kòi thì Đòan nên rủ em í đi ăn
  7. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    [green] Thương bạn iu quá cơ ý
    Được tomcoi sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 04/10/2007
  8. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cũng thấy vui giống anh ĐX, hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau thì thật khó mà dung hoà. Hồi năm đầu tiên ĐH, tớ cũng háo hức, nhiệt tình và xông xáo trong các hoạt động Đoàn lắm đấy chứ. Cũng Bí thư lớp, Hội Thanh Niên này nọ....Rồi năm thứ 2 tớ cũng xin rút lui vì không thể nhiệt tình hơn với những hoạt động (theo tớ) là vô ích và dở hơi của Trường và Khoa. Nhưng mà cay nhất là vụ Sinh Viên Tình Nguyện năm đầu tiên. Hồi cấp 3, tớ chỉ ao ước có 1 điều là đỗ ĐH sẽ nhất định đi Tình Nguyện. Thế mà... có cái khoa nào hay trường nào SVTN phải rút thăm để được đi không?????. Thế nên từ đó tớ cạch Đoàn, ghét đến nỗi tự làm đơn khai trừ ra khỏi lớp Cảm Tình Đảng. Tớ có đứa bạn học Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, mỗi lần về phép là 1 lần nó kêu ca ầm ĩ về Đảng và Đảng Viên. Mệt.....
    Được tomcoi sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 04/10/2007
  9. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng 1 câu con bé bạn nói: " Cầm tờ báo Đảng đời đời ấm no"
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    LEo mãi mới hết, nhà xây 1 tối mà ghê thật .
    Leo 1 mạch công nhận là 2 bạn tranh luận hay thật. Tớ cũng ko nghiêng về bên nào cả, tớ thấy Đoàn, ! Nhưng mà ko thể phủ nhận những gì họ đã và đang đạt đc, là người VN nên tớ vẫn iu VN, thế thôi.
    Còn suy nghĩ của Durk cũng ko phải hoàn toàn sai, nhưng hơi khắt khe. Giống đứa bạn tớ sống ở AUS hơn 10 năm nay, nó ghét cay ghét đắng "CS" chỉ vì mỗi lần về VN, theo nó nhận xét là tham ô từ....sân bay trở đi. Cho nên tớ cũng chỉ nói lý thôi, ko tranh luận bởi mỗi người 1 cách nghĩ, ai cũng ko hoàn toàn sai cả. Chỉ có điều phải biết dung hòa đôi chút, biết đứng ở cả 2 phía mà xét " một cách toàn diện"
    @ĐX: Sao anh bít em thích thả đèn trời á?. Ko liên quan tới vụ ủng hộ tinh thần gì gì đâu nha! Chỉ là hôm trung thu đứa bạn em nó còn mấy cái đèn, rủ nhau đi thả nốt
    ( Mod: Lưu ý bài đã đc bộ lọc của TTVN ngăn lại do chứa từ ngữ nhạy cảm liên quan đến chính trị. Tôi đã mạn phép sửa bớt 1 số từ )
    được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 04/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này