1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em phục Mợ thật ý! Mem mới nào cũng điều tra ra.
    Nobita ơi! Anh làm gì để người ta về tận nhà mình bắt đền thế kia????
    Thui, vìa đã, hết giờ rùi
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đi từ sáng sớm tới giờ mới về nhà, chẹp, bởi vì em chỉ là cán bộ đoàn cấp phường nên những trò bẩn đằng sau của nó em đâu có biết, anh thông cảm cho điều đó. Nhưng em ạ, nhà anh có đến 1 nửa họ hàng làm trong cơ quan cấp đảng của thành phố, quận, trung ương nên những trò "mặt trái" mặt phải của đảng đoàn anh được nghe kể không thiếu cái gì. Chỉ thương cho đám lính bọn em, răm rắp mang vũ khí xông pha chiến trường, một lòng một dạ vì niềm tin son sắt, đâu biết niềm tin đó đang bị lợi dụng cho một vài cá nhân đục đẽo làm của riêng
    Cái xã hội này do Đ lãnh đạo, Đ tay phải, họ ôm riết lấy 4 cái chân ghế họ ngồi, nên họ cứ ra rả kiếp này sang kiếp khác về sự lãnh đạo sáng suốt với tài tình, họ nhai đi nhai lại cái quá khứ oai hùng, trong khi cái đáng bàn là thực tế hiện nay thì họ không giải quyết được là bao. Sáng tạo ư, sát sườn à, vậy đoàn ở trường, lớp, phường, xã làm gì khi thanh niên bây giờ lớp 7 đã kẹp 3 xe máy tới trường ??? công an mới ra trường đâm chém, lạng lách như trộm cướp vô học, rặt phường lưu manh ??? ma túy, hút chích, ăn chơi ??? em đã được nghe đến công an đem cả thẻ đảng ra cầm đồ để lấy tiền chơi ... em đã nghe con trai chủ tịch UBND TP HCM 1 tối tiêu hết 200 triệu tiền gái và rượu, toàn những đoàn viên cả, vãi thật.
    Sinh viên tình nguyện hả, ngày trước anh còn đi học, mấy thằng tình nguyện lớp anh bị bắt phải đi, chỉ vì học lực 7.0 trở lên chứ chả có tình với nguyện gì ở đây cả. Chả mấy thằng thích bị đày ải lên miền núi nhưng bị túm vào thì bị bắt đi, không đi thì hạ hạnh kiểm này kia. Tình nguyện gì thế ???
    Tình nguyện hả, năm 2005 có tổ chức chạy maraton ở hồ Gươm, mỗi sinh viên tham gia theo quy định được bồi dưỡng 50 ngàn đồng 1 buổi, thế nhưng cán bộ Đoàn thành phố khi đó đã trừ của họ 35 ngàn cho 1 chiếc ghế nhựa (1 cái chắc chỉ 15k là hết cỡ), trừ tiếp 10k cho 1 cái bánh mỳ không và 1 chai lavie mỗi người, thế là mỗi sinh viên chỉ còn nhận được 5k. Anh nghĩ mà xót cho đám đoàn viên dân đen, nhiệt tình mù quáng để cho bọn chóp bu nó bóp nghẹt mà không biết gì. Thương lắm !!!
    Đừng nói với anh rằng đó chỉ là thiểu số nhé, anh cười cho đấy, cái đám đó tuy thiểu số nhưng quyền to, mỗi lần bỏ hầu bao là bằng cả làng lao động. Ôi Đoàn, damn it !!!

    Được darkflames sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 04/10/2007
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng, Ủng hộ những ji đồng chí Dark nói, TY của mình nói cũng hok sai chút nào, đã làm Đòan là phải có lòng nhiệt tình,phải có niềm vui thì mới làm, nếu như đem quyền lợi của mình lên trên thì hok nên làm nữa,và không thể làm đc Đòan . Nhưng nói đi thì phải nói lại,khi làm Công tác đòan nếu mình xuất sắc , mình đc tín nhiệm , có uy tín,mình có quyền lợi và mình có thể nhờ nó là bàn đạp để mình thăng tiến thì tội ji mà hok phát triển, Chính trị là 1 vấn đề tốn nhiều công sức suy nghĩ , chết nhiều nơron thần kinh nhất, phức tạp, khó khăn uyển chuyển nhất cũng là công việc làm chính trị,
    Túm lại bất cứ cái ji cũng có mặt trái và mặt phải của nó, tốt có, xấu có , thâm chí đê tiện giành giật cũng có, hãy làm theo những ji mình nghĩ thôi, nếu làm them nhiệt huyết thì cứ làm cho nó vui thôi hok cần phải phấn đấu nhiều,còn đồng chí nào muốn lạm bàn thì chúng ta cafe rồi bàn tiếp
    Hizzz em viết dài quá....!
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất những người ba phải
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    way off, đi lạc chủ đề xa quá, đọc chả hiểu là ông này đứng về phe nào nữa.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi chạy với đi bộ hok đc tiền bồi dưỡng đâu bác ạ, cắt hết roài xung công cho người nghèo, năm 1999 thanh niên cả nước Ủng hộ tiền cho đồng bào lũ lụt, chính 1 số thành viên trung ương đoàn đã tham ô tới 80 triệu tiền ủng hộ cho đồng bào lũ lụt. nói thì lại bảo nói xấu chế độ,gần như tất cả đội ngũ lãnh đạo , P Ctịch các phường đều đi lên từ công tác đoàn đều phải bon chen, nhưng công sức bỏ ra cũng đág đc ghi nhận chỉ ức cái là cái hội Đoàn từ khối Quận trở lên roàn con cháu các ông lớn làm đoàn,rồi sau đó chuyển ctác về làm Thanh tra, rồi lên Thành Ủy, nói chung là mặt trái thì nhiều nhưng Đoàn vẫn là 1 nơi để cho thanh niên sống có mục đích cao hơn
    mà thôi đừng lạm bàn quá, mấy nhóc MOd hok hiểu nghe thấy 1 chút mùi chính trị là lock ngay đấy
    đôi khi người ta nói làm quan ngu 1 tí cũng hay
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ở phe nào cả, mà đứng ở giữa cái sự bức xúc của mùa đông và dark về các vấn đề của Đoàn, có thể hiểu đc cái ý của mỗi người đang muốn nói và cũng nhận thức được cái tốt và cái không tốt của ĐOàn nhưng không muốn mọi người phải căng thẳng vấn đề này ở đây,nên muốn viết dài nhưng thôi, mỗi người có 1 quan niệm sống khác nhau hok thể áp đặt những suy nghĩ của mình đc, nên nếu cần thì cafe rồi bàn tiếp
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 04/10/2007
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    những chuyện thúi này tớ nghe từ khi tớ biết đánh vần ở trường mẫu giáo cơ, cho nên tớ lạ gì, chỉ thương cho các đồng chí lăn lộn vất vả cuối cùng công lao vào túi của bọn vô lại. Bây giờ không phải là lúc sống vì người khác, hãy sống vì mình đi, xã hội đề cao cá nhân chứ không phải tập thể. Đấy mới là lý tưởng đúng đắn xuyên suốt
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nên trên quan điểm tham gia công tác đoàn với cái mà tớ vẫn tự hào đó là nỗi đam mê, nhưng giờ tham gia với mục đích vui là chính giao lưu là chủ yếu, cái ji tham gia cái ji làm đc tớ mới nhận lời, đôi khi có mình có cái mà gọi là kinh nghiệm lâu lăm cũng đỡ hơn trong công tác cho các em nó hâm như mình đã từng hâm, chẳng ăn cái giải ji cả, tốt nhất là học tập cách đôi khi biết mà phải ngoảnh mặt đi và nói 1 câu xã hội nó thế
  10. tomi_mito

    tomi_mito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Được tomi_mito sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 04/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này