1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    các cụ đi chơi chưa về cơ à. Tít mít quá
  2. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ roài, đi ngẩu thoai, mai lại đi típ khách hàng mới. Sau đợt này học được rất chi là nhiều cái mới. Chúc cả nhà ngủ ngon Bão tan rồi, chúc nhân dân miền Trung đêm nay được yên giấc
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Something.........
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Someone............
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nothing !
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Đi ngẩu, mai 9h thi ròai
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Cả làng ngủ ngon. Mong cho bão tan càng nhanh càng tốt
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Haizz, hôm nay đi về mệt ghê, vào nhà leo tầng thấy mấy chuyện hay quá, cũng phải góp vài lời.
    @chị Mùa đông + anh Dark : Thú thực với mọi người, lúc trước em cũng nhìn Đoàn phiếm diện lắm. Mấy chú bí thư trước thì thậm chí cả tuần dek đi học buổi nào, hoạt động thì chả có dek j nên hồn, lại ko hòa đồng với tập thể, học hành thì lẹt đẹt, nên em ko khoái. Mà nói thật xin lỗi mọi người, em chẳng cần biết đảng ở đâu xa, chứ như đảng ở khu phố nhà em ấy, toàn các bác các ông là đảng viên 50 60 năm cơ, ghê vật mà bảo thủ, cố chấp, trì trệ, quan liêu và nói chung là vãi cả một số thứ. Em kính trọng họ là người gấp mấy lần tuổi em nên em cũng chả thèm nói và thờ ơ với Đảng, với Đoàn thể. Nói thì mọi người bảo là em ôm rơm rặm bụng, nhưng như nghị quyết trung ương đã nói thẳng (đây là đảng nói đấy ko phải em nói) thì đại bộ phận dân chúng mất lòng tin vào đảng và chính quyền, ko sai tí nào. Em cũng mất rồi chứ ko phải là ko mất. Do đó, em ko phán xét cái gọi là bề trên, là mensevich trong nội bộ làm j. Và em nghĩ rằng, về mặt này tốt nhất là anh dark đừng nói j nữa, vì ai cũng hiểu mà thôi, vì nó vốn là như thế.
    Nhưng, như anh Dark đã nói, thanh niên bây h đầu tiên phải sống vì mình. ĐÚng, em thấy điều đó là chính xác, và em cũng sống vì em. Em ứng cử và làm bí thư chi đoàn ở lớp em, vì em tin tưởng thanh niên ngày nay vẫn còn là thanh niên, và cái thành phần đua xe phì phèo thuốc ngoại rượu ngoại gái gú nghiện ngập chỉ là một phần nhỏ trong xã hội. Vẫn còn rất nhiều các bạn khác cũng còn lý tưởng là mơ ước. Đoàn dù ko còn là kim chỉ nam cho thanh niên như ngày xưa nữa, nhưng đoàn vẫn là nơi để thanh niên giao lưu học tập thực hiện những giấc mơ đẹp đẽ của mình mà ko vì một cái j khác ngoài việc muốn sống cho đẹp hơn. Dù trong vũng bùn ta vẫn có thể tìm được những bông sen, phải ko mọi người. Và khi sinh hoạt đoàn cũng như khi đi tình nguyện, ta được hòa mình vào với xã hội, cũng là một dịp tốt để làm quen với cuộc sống xã hội khi mà xã hội đó còn đẹp và tràn đầy lý tưởng. Ở trường anh ngày xưa em ko biết, nhưng ở trường em đi tình nguyện thì đăng kí, chả ai bắt, và thậm chí ở bên Sư Phạm bạn em nó còn phải xét mới được đi tình nguyện, chứ ko phải cứ xin đi là được đi đâu. Với lại, em tham gia công tác đoàn ko phải là vì phấn đấu bon chen lên vị trí lãnh đạo, ko phải vì ko làm được mà em ko muốn nhúng vào đó, mà chỉ là vì em muốn sống cho tốt thôi, mà trước tiên là em muốn học cách sống ở trong một tập thể, và nếu làm được điều này cùng với những người bạn em thì em cũng vui lắm. Đó, em chẳng cần biết thằng nào tham nhũng ở đâu, xin lỗi nghe có vẻ hơi thiển cận, chỉ cần em và các bạn em thật vui là được rồi, còn nếu xử bắn được mấy thằng tham nhũng thì nói thật, em cũng mừng lắm, dù chẳng rộng ra được ít đất nào. Như mọi người đã nói, chuyện này ta ko nên lạm bàn nữa, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhà, mà chuyện này cũng chán chết, thế thôi.
    @chị roby : chị này vô duyên, trẻ con tìm hiểu khoa học thì làm sao, cứ vểnh râu lên nhỏ nước miếng ra hả, xấu chết. Mà chưa được ai tìm hiểu hai sao mà tò mò thế, chán thật.
    Dạo này chả hiểu sao em có ý nghĩ. Con gái(chú thích là con gái : girls) có thể phân làm 1 số độ tuổi:
    85 đổ về trước : ngoan( đa số) một số đảm đang, hiền thục hoặc ko nhưng đại đa số cứ như con gái mới lớn vậy, tồ kinh khủng
    86 87 88 : ko ngoan lắm, tinh ranh, có thể nói là thạo đời, ko tồ tẹo nào, hiểu giá trị thực sự của bản thân và biết đầu tư cự kì đúng lúc. Đại diện cho thế hệ 8x của em, hí hí. Và cái vụ khám phá bản thân thì cũng ko tồ như chị roby đâu, chán.
    89 về sau : 9x : nhí nhảnh, lạ đời nhưng thạo đời, biết ăn biết chơi biết học hành, và lạ lắm, nói chung khó hiểu. Có những cô bé oe oe sau khi em cắp cặp bước vào lớp 1 mà còn thạo đời hơn em, sợ. Kết luân là xì tin, và có vẻ ko hợp với em lắm, nói chuyện thì chả ngại ngùng dek j cả, mà chân với cẳng thì cứ dài dài, trắng phau phau ra, ngại quá.
    Đấy, chị Roby ạ, nó là thế đấy, mà chị tồ quá thể.
  9. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    nhiều chữ thế nhờ
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ thật, no comment
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này