1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị lên đường chinh phạt
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, nói mấy lần mà vẫn trong giai đoạn chuẩn bị à
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khóc thế hả mợ. Nín nín em thương
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hiện hồn rồi đấy à
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    TY không còn lời nào hoa mỹ hơn để diễn tả cảm xúc vui mừng khi thấy em à
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thì có thấy xác đâu mà chẳng hiện hồn, khi yêu TY anh hok thích dùg những từ hoa mỹ nó chỉ làm chúng ta khó hiểu nhau thôi TY à
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chị mới có thời gian để nói cho em biết về cái gọi là " Tồ" hay " Hiểu Biết". Để chị nói cho em biết nhé, trong trươngf hợp này không phải ai " thực hành" trước đều là những người hiểu biết đâu. Thử hỏi, em biết bao nhiêu đứa 8x hay 9x " tìm hiểu khoa học" kiểu đấy hiểu gì về bản thân chúng nó, có trách nhiệm khắc phục hậu quả sau khi" tìm hiểu"??? Ở tuổi 15, 16 thì tâm sinh lý chưa hoàn thiện đâu em ạ, ngay cả các cơ thể còn chưa lớn hết thì làm sao mà " Hiểu biết" được. Chị biết khá nhiều trường hợp các em đang học cấp II mà phải nghỉ học để cưới vì đến tháng thứ 4 mới biết mình đang" đeo balo ngược". Chị cũng biết khá nhiều người hiểu rất rõ về vấn đề GDGT nhưng chưa hề vượt qua " giới hạn" lần nào. Người ta gọi đó là " Chín Chắn" em ạ. Khi con người ta Trưởng Thành thì Trách Nhiệm là Chính Mình, chứ không phải để cho gia đình đứng ra khắc phục hậu quả.
    Nhắn nhủ với em 1 câu nữa: Thường người ta sợ kẻ nói ít, chứ hiếm ai sợ kẻ nói nhiều.
  8. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Đã ko đi thì thôi, chứ thi là phải qua
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mua lọ xịt mũi của Thái Dương về mà dùng dần. Tao vừa xịt ké ở nhà học sinh, 1 lúc sau thấy mũi bình thường như chưa hề bị viêm. 50K nhá
  10. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào bạn muađong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này