1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị làm việc nào. Hôm nay ngồi chơi hơi nhiều
  2. oPINEo

    oPINEo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Yên chí ... Cha 1 chai con 1 bình
    [nick]
    Được oPINEo sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 06/10/2007
  3. oADAMo

    oADAMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Vui cuối tuần... Mời bà con tự bình loạn
    Cá nói: Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ... Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi ...Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình.... Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!! "Đoạn cuối cho một cuộc tình"
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đọc tất cả những dòng này xong anh thấy chú AQ một chút và Chí Phèo 1 chút, tổng hợp gen của 2 thằng này ra chú.
    Chán bỏ con mama. Nhưng xã hội giờ là như thế, toàn AQ thẩm du tinh thần

    Chú lại còn lập lờ đánh lận con đen về việc anh bị ốm với việc hiểu những gì chú viết, ko hay lắm với thủ thuật này đâu. Anh có ốm liệt giường liệt chiếu cũng không suy giảm lượng IQ để có thể đọc hiểu tiếng Việt đâu nhé.
    Để anh nói cho mà nghe cái sự ngố của chú, anh bảo chú với các bạn là Hồng vệ binh bởi vì tính chất của nó, chứ ko phải vì gia đình chú là bần cố nông hay tiểu tư sản, còn chú thích giễu cợt theo kiểu như thế để phản biện lại anh thì xin thưa, chú còn phải học dài. Khả năng trào phúng của chú còn thấp lắm. Dẹp cái đó qua bên đã.
    Thêm nữa, cái việc lôi tác phẩm Engels vào anh toạc mẹ luôn là chỉ để chứng tỏ cho anh thấy chú cũng đọc nhiều sách thôi đúng không, ừ chú đọc nhiều, toàn sách triết học với chính trị, sợ thằng anh ko biết thế nên lôi đại 1 cái tên sách vớ vẩn ra để loè. Tên sách sai mẹ nó rồi, mà tên tác giả của sách thiếu rồi.
    hihi, về mấy việc hoạt động Đoàn tự phát của chú cùng bạn bè, anh chỉ hỏi 1 câu thôi : Thế lỡ những trò các chú bày ra bị Đoàn công văn xuống không đồng ý cho làm với danh nghĩa của Đoàn, thì các chú làm thế nào ??? Lại chẳng dẹp gấp chứ còn gì nữa. Đôi khi người ta chạy theo mốt mà không nhận ra điều đó đâu em ạ. Ví dụ ngày xưa anh thích máy bay, anh bảo bố anh Bố mua cho con cái máy bay cho bằng bạn bằng bè, bố anh chửi luôn Mày bị điên à, dẹp. Đấy, bố anh là Đoàn thể, anh là đoàn viên cơ sở. Muốn mà được à.Hihi.
    Thời nào cũng có tốt có xấu, thời này đông dân thì bon xấu nhiều hơn bọn tốt. Chỉ đơn cử 1 việc, mày đi làm 1 công việc gì dính tới công văn giấy tờ, anh đố mày làm mà không mất xu nào phụ trội đấy. Xã hội nó thế em ơi, quá độ cái cục gì. Thế nào nó gọi là quá độ cơ ??? Từ đó cũng do Đảng ta nghĩ ra đấy, quanh quẩn em vẫn mắc vào cái mạng nhện ngôn từ đó. Buồn vãi !
    Lenin nói đúng đấy : Học, học nữa học mãi !
    Có tiền thì có tuốt, giàu thì không hèn.

    Được darkflames sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 06/10/2007
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ô thế sao có mỗi cái chuyện cỏn con này mà mãi hok thôi ý nhỉ,
    Mỗi người có 1 suy nghĩ 1 cách làm khác , không thể đem suy nghĩ của mình áp đặt bắt người khác phải nghĩ và làm giống mình, Xã hội cũng vậy nó phải muôn mặt thì mới là xã hội, có người xây dựng thì phải có những thằng phá hoại mới nảy sinh ra công an,
    Con người sinh ra là phải có lòng tham,phải có lợi cho mình thì mới làm, thằng chưa làm quan thì trách thằng làm quan tham Ô, nhưg đến khi thằng chưa làm quan đc làm quan thì cũng thế mà thôi, không tham ô lại chửi là ngu, vì thế nó là quy luật của cuộc sống rồi, tất cả vì con em chúng ta kệ cha con em chúng nó, có vậy thôi,
    tốt nhất là hok nên tranh cãi với nhau nữa tránh cứ nói qua nói lại 1 vấn đề mất cái vui của nhà

  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đề nghị nhà Cua trật tự không là bẻ càng đấy
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    A lô Đại Lý Đá Vôi à, chuyển cho anh khỏang chục xe đá vô qua nhà Dark bên nhà Cá nhé......!
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 06/10/2007
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí nên tìm đọc 2 tác phẩm là 1984 và Trại súc vật ... chúc các đồng chí thành công !!!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu bán nhỉ đỡ mắc công tìm, thế đọc rồi hả thì cho anh mượn xem thế nào, giá nó có đắt không ???
  10. lolaa86

    lolaa86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hô hô cái bô
    ôi em nào dám ý kiến gì đâu ạ, cũng chẳng hứng thú gì với cái chủ đề này, chẳng qua viết vài dòng kể lể chuyện mình rất sớ các hoạt đông đoàn đội, và đến tận bây giờ vẫn chỉ đang là đội viên, chưa được kết nạp Đoàn. Khổ 1 nỗi chúng nó không có não, lại cứ thích đi sau đít nguời ta và liếm láp cắn trộm. Khổ thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này