1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Sang trang mới rồi, cái quá trình từ cảm thấy buồn ngủ đến quyết định đi ngủ của mình cũng kéo nhà sang được trang nữa
  2. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cụ bà vẫn loanh quanh ở đây, chắc người già thường khó ngủ
  3. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngủ để mai còn lên đường chinh chiến và yêu đương
    Chúc cả nhà ngủ ngoan và có những giấc mơ đẹp
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Dùng dằng mãi chưa có ai đi ngủ này.
  5. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cụ cũng ký quyết định đi ngủ đây
  6. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống rượu về . Chắc đêm nay ko ngủ mất.
    Vác cái ghế ra cửa nhà canh cho các cụ ngủ
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Em ký quyết định đi ngủ rồi mà quên chưa đóng dấu.
    Quay lại đóng dấu phát rồi đi ngủ thật
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Con gái con đứa uống rượu nhiều hơn cả các bác zai nhà này. Chị định đi ngủ rồi mà thấy em uống rượu mới về nên phải quay lại mắng phát. Tạm thời là như thế, mai dậy mắng tiếp
  9. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em thức chờ chị dậy
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ sang thăm roài còn gì, ốm gì mà cóc ổi mình mang sang ăn hết sạch, sợ thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này