1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em chào mợ Ali!
    Giờ mới để ý cái nick của mợ là xx ko phải xy
  2. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Các em buôn bán ác kiệt nhỉ
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Thế thứ 5 bác cả đần nghỉ đá à ? Tình hình này anh em song kiếm hợp bích 1 fát nhỉ
    PROFILE :
    Tên Kiên
    Biệt danh : Cách đây ~4 năm khá nhiều bạn bè ở ttvn gọi tớ là luiz nhưng hình như không quen ai nhà mình thì fải ?
    Giờ thì 1 cơ số người gọi tớ là nude hay khoả thân . Nếu có mặt tớ mà có ai đó réo "khoả thân ơi" thì mọi người cũng đừng giật mình nhé
    Giới tính : Nam
    Chiều cao : Không đà điểu như ông cả đần nhưng cũng được 1m75
    Trọng lượng 68,3 kg, thân hình hầu như bình thường .
    Nghề : Kinh doanh máy xây dựng, xe lu, máy xúc, máy ủi . Nhà mình ai có nhu cầu cứ trực tiếp liên hệ.
    Ngày sinh 3/3/1984
    phone : 0975159669
    Y!M : comle_quandui69
    Đại để là như thế, sẽ cố gắng gặp gỡ cả nhà trong thời gian sớm nhất
  4. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thêm em khoả thân này nữa là nhà mình có đến 5 đồng chí 3-3
    Thêm con chuột cá thứ bao nhiêu nhỉ? K đếm xuể
  5. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vàng vàng lại nhớ một giai thoại nổi tiếng trong khoa của tớ.
    Có hai ông thầy, một ông tên Khoả, một ông tên Tiêu. Hai ông là bạn học cũ của nhau. Một hôm, ông Tiêu đến nhà ông Khoả, để lại cái giấy nhắn:
    Khoả thân, đến nhà Tiêu (học). Khi đi nhớ mang theo giấy!
    Mỗi lần hội khoa, nhắc đến hai vị giáo sư này, mọi người lại nhớ cái giấy nhắn đó. Tiếc là các cụ đã thăng cả rùi
  6. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Anh Ali mà vào nhà thì xóa hộ em cái sđt của em đi nhá, lần trước có đứa tra google sđt của em mà biết em ở TTVN đấy
  7. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa là lạnh, lại mặc phong phanh do đi học từ trưa. Lại chuẩn bị ốm rồi
  8. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Em thì biết giai thoại : Khoả thân, đến nhà Xí họp , nhớ mang theo giấy" thôi.
    ^^
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Trầm cũng được ý
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không nên uống thuốc trị bệnh làm gì, đằng nào rồi lại ốm, phí thuốc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này