1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 45: Sự sống nảy sinh từ cái chết

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cogaitruocbien, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly ....... ớ ớ ớ .....
  2. oCOCOAo

    oCOCOAo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố ....... hớ hớ hớ
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hát nhiều quá....... hợ hợ hợ em Nước đâu rồi thơ đâu nhỉ
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố............
  4. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đỏằfu, fn kem mỏÊnh nhĂ
  5. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Điếc tai quá, hát mà cứ hớ hớ hớ với hợ hợ hợ thế này à
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Để mai tớ bẩu bạn tớ mua cho bạn iu 2 cái kem để tớ măm 1 cái nhé
  7. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu ơi, tối nay hẹn hò với ai không
  8. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    hé hé hát hay không bằng hay hát, cứ hát cái đã
    Đêm nay lại 1 đêm nữa em nhớ anh đến từng phút giây ............ hú hú hú
  9. oCOCOAo

    oCOCOAo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    dạ không ạ
  10. oCOCOAo

    oCOCOAo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thầm mong anh ở nơi xa sống vui bình yên.......hờ hờ hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này