1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 47 - Hàm cá Mập - Đoàn kết - Chống xâm lăng - Ăn uống, hát hò, nhảy múa.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ice_cream84, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    4h đi xe chú ơi cty ở HN kêu ra ngoày ý làm còn người yêu ở tận Cà mau cơ
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    nhà mình hình như đi vắng cả
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn iu qua nhà tớ đi
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cafe xong mà vẫn buồn ngủ ghê gớm
  5. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim xong.

    Các em buôn bán đắt hàng nhỉ
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Dark ngồi ngủ gật ở bàn, chả lói lăng câu nào nhẻ. Trầm thế
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Duck trông nhà mà ngủ ngồi thế hử
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế àm vẫn chưa ngủ được, ngày hôm nay dài quá . Uống sữa cái nào
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mấy em nghe bài hát dễ thương này ngủ cho ngon nhé. Chị khò khò đây
    Chim sẻ tóc xù - Trần Tiến
    Đừng tin bà chị hay buồn của em
    Đừng tin những người không còn tình yêu
    Cuộc đời mà lại xấu xa
    Thì sao cây táo nở hoa
    Thì sao giếng nước trong veo
    Sao con đường me xanh đến thế
    Sao anh lại yêu em đến thế
    Ơi con chim sẻ tóc xù của anh
    Đừng tin bà chị hay ngồi thở dài
    Đừng tin những người không còn mê say
    Cuộc đời mà lại đắng cay
    Thì sao ông lão ở nhà bên
    Còn làm thơ ngắm hoa quỳnh lên
    Sao anh thợ giày mê cô hàng xóm
    Sao thiếu phụ buồn yêu hoa trinh nữ
    Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao
    Thì sao cây táo nở hoa
    Thì sao giếng nước trong veo
    Sao con đường me xanh đến thế
    Sao anh lại yêu em đến thế
    Ơi con chim sẻ tóc xù của anh
    Đừng tin em nhé đừng nghe
    Mà nghe em nhé đừng tin ​
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Uống sữa xong rồi mọi người ngủ ngon nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này