1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 47 - Hàm cá Mập - Đoàn kết - Chống xâm lăng - Ăn uống, hát hò, nhảy múa.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ice_cream84, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    á á lại hát ngay bài này, sao vậy nhể, đè ngay chỗ đau người ta mà ka à
  2. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong lòng hiu hắt lạ thường...
  3. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây
    Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa
    Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi
    Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá
    Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu
    Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay
    Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm
    Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây
    Nghe đêm đang thở dài tình trót trao nay xa thật rồi
    Biết không người dòng lệ trào trên mắt ai
    Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau
    Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài
    Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua
    Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên
    Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên
    Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây.
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tăng phần sữa mỗi ngày nhá, gầy thế chứ lị
  5. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu các bạn mính sẽ post lên đây vài tấm hình để cả nhà biết mẹt mình và Kem ko còn nghĩ ngợi lung tugn nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đau 1 lần rồi thôi !!!
    Bỏ qua đi, sao phải ngợi nhiều thế, mệt đầu lắm, mợ nhỉ
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hức hức ngay fuống 4 ly sữa oỳ tăng nữa thì sao ăn cơm nhể, ăn uống khổ sở thế mà ko lên cân, nói thật sợ uống sữa lém nhưng mà ko uống ốm nhom thấy còn sợ hơn
  8. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ ngày 3 bữa, bữa trưa và bữa tối lúc nào cũng 3 bát. Tăng cân vù vù...
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đã qua đi rồi, và cơn gió đã sang mùa
    Em khóc một nỗi đau bên đời những yêu thương đã bay lên trời.
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    uhm, rồi cũng quên nhưng lúc này thì vẫn nhớ hhix hix
    ......Khát khao mong trở lại 1 ngày êm đềm
    Ta cùng nhau say sưa bước tren đường tình
    nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười
    Dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này