1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 48 - Đi qua hoa sữa.... Khúc đồng dao sang mùa....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 01/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    phải thế thôi vì ở xa nhau quá mà. Đôi khi cả tuần ko gặp nhau nên nhắn thế cho đỡ nhớ chứ ai như MĐ kè kè kế bên mà nhớ cái gì hôm nào cũng về nhà yêu xế yêu thế thì nhớ làm rì
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    À à, Tình yêu đấy thì ko tính, là Tình yêu nhưng mà không phải Người yêu
    Cái chữ ký mới nice lắm
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
    Mùa thu đã chết, em nhớ cho...
  4. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã khen.
    Chết vì bài thơ TY viết tặng đấy nghe rồi ko giận nữa. Mà không biết MĐ xem giờ cất nhà tốt thế nào nhà ta cứ ào ào thơ văn thế, mà công nhận nhà mới hên thật
    Tớ bon chen 1 bài xem sao toàn lụm của người khác đem đây cho mọi người đọc:
    "Đừng giận nữa ấy ơi đừng giận nữa
    Biển ngoài kia nổi nhớ đã xanh rồi
    Thân thiết lắm có gì không nói nổi
    Một lời thôi dù chỉ một lời
    Em không cười dáng biển rất đơn côi
    Ai chẳng lúc hiểu lầm nhau em nhỉ?
    Chỉ cần thêm một lần lòng rộng mở
    Biển sẽ dịu dàng, em sẽ hiểu anh hơn"
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 03/11/2007
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Là cái bài thơ này đây hử. Mưa cũng dễ bị dỗ nhỉ, là tớ thì còn lâu nhá, biển có làm sao cũng kệ biển
    Nhưng mà cuối cùng mọi việc cũng tốt đẹp, vậy là tốt rồi
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi cả nhà ơi, ngủ ngon nhé , nhớ đắp chăn nhé
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đi ngủ, ai ngủ sau tắt cho em cái đèn nhá, đóng cửa sổ vào nữa, gió lắm. Chúc cả nhà ngủ ngon
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    chính xác là bài thơ đó , chẳng hiểu sao giận lắm cơ, tức lắm cơ cứ nghĩ khi gặp sẽ oánh 1 trận cho hả cơn giận cơ
    nhưng thấy gọi điện thoại thế mà lại nhấc máy rồi đồng ý rồi lại gặp rồi lại im re chẳng nói được câu nào cứ như thấy mặt rồi thì ko giận nữa ý chẳng hiểu nổi
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    ĐƯợc bữa thấy thoải mái...thức khuya!
    Các em gái ngủ ngon chưa kìa, vừa dứt câu chào đã thấy ngáy o o
  10. oPINEo

    oPINEo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Dậy thôi Cụ ơi
    Chào cả nhà ngày mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này