1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 48 - Đi qua hoa sữa.... Khúc đồng dao sang mùa....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 01/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà mệt thế.
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chị iu vất vả nhỉ. Thế mà chị không bảo 1 tiếng mấy đứa bọn em đến dọn nhà giúp
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ui, muốn giúp vẫn chưa muộn đâu em iu ơi. Vẫn còn một chậu quần áo đây
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, là tại vì thấy "bé" ngủ say sưa quá nên không ai dám gọi dậy mời vào nhà. Ở trong nhà có giường có chăn có đệm, có cả các anh, mời "bé" vào hẳn trong nhà ngủ cho ấm
  5. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ai ung di chơi het nhỉ?Thôi hát karaoke thôi
    Chiều chủ nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Nghe tiếng hát xa đưa của 1 buổi chiều
    Nguời iu nguời iu ko tới
    ô hay lòng vẫn cô liêu........
    ặc ặc hát với chả hò ko thuộc lời
  6. tomi_mito

    tomi_mito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chui và chăn tránh rét đây, cả nhà ơi
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cả nàh di chơi hết òy có mỗi mình em hát hò có bác vào ai ngờ bác đi ngủ
    Ở đây nóng gần chết ngoai kia thì đắp chăn bông hay nhỉ
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy thật là thích quá đi!
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà CN vui vẻ nha, khiếp quá, ngủ đến h mới dậy ạ, cả tuần chưa bao h đuợc ngủ trưa, chỉ chực chờ đến cuối tuần để ngủ 1 phát cho đã đời, hí hí.
    Trời hôm nay rét, sáng đi lại còn gặp lất phất hạt mưa nữa chứ, nhưng dạo này công việc lại chay, suớng chết đi được, he he.
    sắp 20/11 rồi đấy, lại phải chuẩn bị mua hoa, hay cả nhà tư vấn cho em mua cái j đỡ phải mua hoa, mua hoa mãi nhàm quá.
    Chậc, trời này chỉ chui trong chăn ngủ là suớng nhất thôi, mà suớng hơn nữa là có ai mà ôm cái nhỉ. Suớng nhất anh Dark với chị Pis!
  10. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thích nhờ!!
    vui quá!!! Tớ vào nhà nhá, tớ tự nhận đây là nhà tớ rùi đới! Cấm ai đuổi tớ ra nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này