1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 48 - Đi qua hoa sữa.... Khúc đồng dao sang mùa....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 01/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Gieo quẻ tuần này
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Chọn một hướng đi và bám sát nó trong thứ hai. Bạn đang di chuyển một cách quyết đoán và sẽ nhận được phản hồi tốt. Nếu ai đó nợ bạn thứ gì, ví dụ như tiền bạc thì đây sẽ là lúc để đòi lại. Thứ năm và thứ sáu, hãy "sòng phẳng" trong các thoả thuận, sắp xếp tài chính. Đặc biệt rõ ràng, minh bạch với bất kỳ loại văn bản liên quan đến tiền nong nào. Thứ bảy và chủ nhật, bạn cảm thấy không biết mình đang làm gì. Hãy cứ tiến bước về phía trước và chú ý hơn tới thế giới xung quanh bạn.

  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    hê lô xi bô chê
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chưa có câu nào mới hả bạn Dark?
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

    hê lô "chê bô xí", sao gieo quẻ gì mà tuần này toàn nhắc tới tiền thế

  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã thấy đúng thế
  6. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ăn tham quá đây mà...
  7. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp ngắm hoa buổi sáng
    Khi đi thường vội và buồn
    Khi về hoàng hôn đã rụng
    Sân đầy những xác hoàng hôn...
    Dạo này sáng sớm đi đến mịt tối mí về. Nét cq chưa kéo, chả khác gì đi cày trên rẫy. Hichíc.
    Ngoại trừ nhớ nhà thôi, còn mọi thứ đều vui hơn hớn cả. He he.
  8. tomi_mito

    tomi_mito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa đi ăn ốc mí cả trứng cút nhộn ở gần nhà anh ALi
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    ăn xong cẩn thận tiêu chảy cả lũ
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ đìu hiu.
    Làm bữa rượu cút lộn lấy tinh thần đê cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này