1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 48 - Đi qua hoa sữa.... Khúc đồng dao sang mùa....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 01/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn nhủ cho mùa đông:
    ?oSáng thức giấc và nghe thấy tiếng rì rào rất nhẹ. Hình như mùa đông về, thật khẽ và thật êm. Như thể, sợ con người bỗng chốc cảm thấy ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện đột ngột của mình, mùa đông rón rén bằng bước chân của những hạt mưa. Những hạt mưa, lúc thì thầm khe khẽ, lúc rộn rã reo vui và có lúc ngập ngừng từng hạt nhỏ.
    Dường như mùa đông chưa đủ tự tin bước tới, nên gió cũng chẳng dám đi hoang. Thi thoảng, một làn gió thoảng qua, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ làm ai đó khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng cái lạnh chưa đủ ngấm vào da thịt đã vội tan biến đi trong sự ấm áp của những ánh mắt nhìn, của những lời nhắn nhủ yêu thương.?
    Cái này sao mà hay thế
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mùa đông đã về mất rồi, bắt đầu lạnh
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chợt lạnh lẽo đông về
    Nghe lòng chút tái tê
    Ấm êm bàn tay nhỏ
    Còn nhớ
    Một chiều
    Trong bàn tay còn có một bàn tay
    Yêu thương và run rẩy
    Giờ đã xa
    Ôi ấm thế này lại nhớ đèo một ai đó, mà lại bắt ra đằng trước ngồi để ôm, mà hôm nay ra đường sau lưng còn mỗi cái balo, xót thật
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhìn cái title của nhà em mới chợt nhớ , ko hiểu cả nhà đọc đi qua hoa cúc chưa, của Nguyễn Nhật Ánh, hà hà.
    Mọi người nhà mình ko hiểu xúng xính áo len xuống phố thì trông thế nào nhỉ, chắc là đẹp lắm.
    Thế là năm nay lại lôi cái khăn len cũ ra quàng rồi, ko có ai đan cho nữa, thật là chán, nhưng mà ko sao, he he, có khăn là tốt oài.
    Trời rét rét chút cũng được, nhưng mà đừng có mưa nữa, ko thì lại phải rửa xe, xót xa lắm thay/
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thôi, hãy nén đau thương lại đi em zai

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 01/11/2007
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lòng mình vui lạ, cảm giác ấm áp lại về, hôm nay tuy ăn kem 1 mình nhưng thấy ngon như lúc xưa
  7. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mưa rả rích
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải vui vẻ lên, ăn kem ngon quá nhỉ, lát nữa tớ cũng phải ăn kem mới được
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhà này cứ gọi là tay to, èo cái đã có nhà mới ròai
    Chúc mừng chúc mừng
    @ TY : thêm 1 ngày trời không nắng , lại hok đc nhìn thấy bóng em, nhớ quá đi thôi ,TY đi đâu mặc áo ấm với áo mưa vào nhé Ốm là ăn đòn đấy
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ô đểu nhể , lúc nãy vừa vào thấy cái nick Mua đồng không lành ở trang 1 vào nhà Cá chẳng thấy bài đâu quay ra nhìn lại hóa ra nhà này đồng nát TY của mình xây nhà , thảm nào mưa gió tùm lum hết trơn, mà sao đc xây lắm xế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này