1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 48 - Đi qua hoa sữa.... Khúc đồng dao sang mùa....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 01/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    No summer''s high no warw july
    no harvest moon to light one tender august night
    no autumn breeze no faling leaves
    not even time for birds to fly to southern skies
    ............No libra sun - no hallloween
    no giving thanks to all the christmas joy you bring
    but what it is - though oh so new
    To fill your heart like no three words could ever do.
    I just called you say to I love you
    I just to say how much I care
    I just called to say I love you
    and I mean it from the bottom of my heart
    of my heart - of my heart......
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế cơ chứ
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu ơi tớ cop cái này vìa bờ nóc nhé
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0

    Một chiều thu quen
    Ngoài đường chưa lên đèn,
    Ngang qua con phố cũ
    thấy bóng anh trước em
    ?????????
    Vẫn vậy, anh và em
    chẳng có gì đổi khác
    nếu lòng buồn man mác
    chắc sống mũi sẽ cay
    Nhớ hôm nào chia tay,
    lời hứa nơi khóe miệng
    vờ như không quen biết
    vờ như đã thành quên?
    Phải chăng còn nợ duyên
    tình cờ em lại thấy,
    đi ngang qua lối ấy
    gặp, nhưng anh không hay.
    Sao sống mũi không cay?
    Sao lòng không chờ đợi?
    Sao những gì diệu vợi
    chỉ là gió thoảng qua?
    Giờ cũng đã lìa xa
    còn điều gì hối tiếc
    kỷ niệm nhiều kể xiết,
    chẳng cần vờ, vẫn quên??
    em đắm chìm triền miên
    đưa anh vào nỗi nhớ
    Giờ em quên mất nhớ
    như bài thơ ngày nào.
    ?????????
    Đèn đường đã lên điện
    Nắng chiều cũng nghỉ ngơi,
    Gió thổi em xa người
    gió chôn vùi kỷ niệm?
    ?????????.
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Vào post bài mới phát hiện ra cái tác phẩm hay ho này là của bạn Mùa đông, tớ xin nhé Hay tuyệt
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cái tên thơ mộng và lãng mạn tạo ra cảm hứng khiến cho bao nhiêu tài năng trỗi dậy thơ tuôn ào ạt
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được ngủ rồi, hê lô xi bô chê
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    SAo thế nhỉ 1 cuộc đt gặp mặt 15'' thế mà hết bùn thế là đã trở lại như cũ.
    Toaàn chuyện hiểu lầm mà ra nông nổi thế sorry my lover
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Buồn dâng lên đôi môi...
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Dùng thêm cái này bắn cho nó xôm tụ, thả đá nào, quăng gạch nào, củ đậu bay nào.
    Chúc mọi người mọi buổi sáng đều ấm áp những yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này