1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 50 - Ấm áp mu??a Đông

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi death, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em mún uống cafe cụ ơi
  2. oADAMo

    oADAMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nào thì pha cafe cho bà cụ
    [​IMG]
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    trời ạ hic hic nào giờ hok biết uống cà phê nên hok biết mấy vụ này , gà quá
    Cám ơn cụ ông nói ạ
  4. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Màu Tím, Màu Xanh, Mùa Đông có nhà không vậy?
    Hề hề hề...
  5. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ôi cụ ông cụ bà tình củm xế em đi ra ngoài đây ạ ko cản trở 2 cụ
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em thích ra quán cơ
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ông bà cụ đã bỏ đi uống café em trông nhà vậy. Tối thứ 7 vắng mà cả nhà vẫn có 3 người vào, hay nhỉ, các bạn ko đi chơi tối T7 à.
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    đó là cả 1 nỗi buồn đấy em zai ạ ước gì có anh ở đây để đi huhuhu
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đi huhuhu là đi kí rì hả chị máu xanh, nghe lạ thế.
    Hum nay lên xe bus, thấy 1 đôi vô tư ôm nhau và hun nhau, thấy nhói đau. Nghe một lúc nhận ra bé kia người HP, chạy mất cả dép. Em là em có duyên với con gái HP lạ.
    Tự dưng dạo này độ hóng lên cao và tai cũng thính ra lắm, nghe giảng trên lớp thì tậm tịt mà nghe chuyện trivia thì nhanh thế k biết.
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ước gì có anh ý để đi dạo , buồn quá khóc huhuhu, thế em bị ấn tượng đến thế cơ chứ chạy mất dép, ước gì chị có noài ý lụm dép em ra chợ giời bán xem ra hôm sau mờ em trà đá coi bộ được hén
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này