1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 51: Trang trại Táo. Đặc sản táo quả và rượu táo.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AdamvaEva, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oPINEo

    oPINEo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ... Không thấy ai thế nhỉ?
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Có em ma?

  3. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Em xin quote bà?i nà?y 'Ă? cà? nhà? cù?ng 'òc à

  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thanks vi? nhưfng lơ?i nhận xét cu?a em. .
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em iu, đúng là dạo này chúng ta có quá nhiều bận rộn, quá nhiều nỗi niềm, quá nhiều, quá nhiều những thứ khó chia sẻ, thậm chí cố giữ cho riêng mình để mà gặm nhấm.
    Em iu nói thay những điều cần nói rồi. Sắp năm mới rồi, chúng ta hãy gác lại những phiền hà rắc rối buồn đau của năm cũ đi, mong tất cả cá lớn cá bé, cá già cá trẻ chúng ta một năm an lành, hạnh phúc!
    Chiều nay, ai rỗi, 4h chiều Cà phê ở Thiên An nhé!
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây h nhà mình đang cafe ở Thiên An.
    Em ko đi được, để dành còn đi chơi Noel tối nay tối mai với lại ọp nhà mình vào tuần sau nữa
    Ở nhà hóng
    Bạn iu Roby nhắn nhủ là có thư tình, đọc phát nào
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc xong thư tình của bạn iu, suýt khóc, nhớ cái cảm giác háo hức leo từng tầng để hóng mà không bỏ sót 1 bài nào, nhớ đến niềm vui khi lần đầu tiên được xây nhà, nhớ cả những buổi ọp mà em đã tham gia (mặc dù chưa nhiều)....
    So với các mem gạo cội như anh ĐX, chị SB, anh Ali, chị long lanh, anh Nobita, Duck, Searat, Cacao, Roby,... thì em mới hơn rất nhiều. Mọi người đã gắn bó với nhau, đã cùng nhau share nhiều buồn vui. Tuy mới hơn, nhưng những tình cảm mà em dành cho đại gia đình Song Ngư cũng đã có thể gọi là gắn bó. Em yêu Song Ngư, em yêu cả nhà.
    Thời gian vừa rồi, ít ra vào nhà, hoặc là vào đọc bài rồi lại đi, 1 phần là do bận, 1 phần là vì những điều mà Roby viết ở trên. Có lẽ cũng nhiều mem trong nhà có chung suy nghĩ như Roby và như em.
    Sau những bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại những gì được gọi là Song Ngư đích thực, chân thật và giản đơn chứ không phải là những gì phù phiếm và vô nghĩa.

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 23/12/2007
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên.
    Thanks Roby vì bài viết trên. Viết xong rồi thì ôn thi đi nhá
    P/S: từ bây h em xin đăng ký kiểu chữ nghiêng màu tím nét mảnh ạ.
    (Chị longlanh thì là chữ nghiêng màu tím nét đậm, nhưng mà dạo này chẳng thấy chị longlanh đâu cả)

  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    ôi cái ao cá, nơi khởi nguồn tình yêu và cũng là thương đau ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này