1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 51: Trang trại Táo. Đặc sản táo quả và rượu táo.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AdamvaEva, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá chị ơi
    Chị chỉ đường cho em luôn với

  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    có đứa lố vãi cả đái, thái độ thì chả coi người khác ra gì nhưng cứ đòi người khác tôn trọng mình. Toàn gây chuyện trước rồi lại tự cho là mình đúng, vãi cả lò con bò vàng
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    ặ, em iu 'i lỏĂc à, lÂu lỏm mỏằ>i thỏƠy vỏằ nhà.
    DỏĂo này vỏôn xinh gĂi chỏằâ

  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, một tối không mưa nhưng gió mùa lạnh đến thấu gan thấu ruột, Song Ngư tổ chức 1 buổi rượu ốc và cũng là để tụ họp sau 1 thời gian gián đoạn không tụ tập do nhiều lý do. Tuy thiếu 1 vài thành viên lâu năm nhưng tối hôm qua vẫn là 1 kỉ niệm đáng nhớ với mỗi thành viên, cho thấy dù ít gặp nhau nhưng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa mỗi thành viên Song Ngư vẫn luôn bền chặt.
    Đúng 8h có mặt tại cầu Cống Mọc (phía Nhân Chính) có tròn chịa đúng 10 mạng:
    1. CaCao,
    2. bạn Hạnh (bạn của CaCao),
    3. bạn iu của CaCao (bạn Roby ),
    4. Mùa đông (duyên dáng trong bộ đồng phục nâu: tóc nâu, áo nâu, váy nâu còn lại những cái khác suýt nâu ),
    5. anh Ali (vẫn hiền lành và phong độ như mọi hôm),
    6. bạn Nghĩa Bật lửa (chỉ tiếc là hôm nay không có bật lửa cho bạn Bật lửa nghịch )
    7. Kem (không hiểu sao hình như Kem càng ngày càng trắng như kem sữa dừa Tràng Tiền )
    8. Alerk (cu này lúc đầu vừa đến ngó ngó mặt mình, mình cũng ngó lại cơ mà vì 2 chị em chưa gặp nhau bao giờ nên chả biết gì , đến khi anh Ali đến thấy nói chuyện mình còn tưởng là bạn anh Ali )
    9. Chị Sao Biển
    10. Bạn chị Sao Biển
    Quán nhỏ, ngồi hơi chật trội nhưng được cái rất chi là ấm cúng. Năng suất cười, nói và ăn cứ như là được mùa. Tối nay ai cũng xinh xắn đẹp giai, nhưng bạn iu Roby của em nổi lên như 1 ngôi sao với rất nhiều vụ xì căng đan hoành tráng
    Vụ thứ nhất: Bạn Roby iu quý của em mặc dù vừa ăn vừa kêu chiều vừa măm rùi cơ mờ mấy cái nem chua rán vẫn cứ mọc cánh bay hết vào bụng của bạn iu em
    Vụ thứ hai: dù đã cố tình giấu diếm nhưng sau khi chị Sao Biển hỏi: "tối qua có đi chơi đâu không???", không ai khảo nhưng Roby và Alerk đã cùng đồng thanh trả lời:"em ở nhà". Chính vì không thoả thuận với nhau trước nên 2 thủ phạm đã làm lộ chuyện, sau một hồi bị mọi người tra khảo cả 2 đã thú nhận: tôi 24/12 cả 2 cùng ở nhà nói chuyện với nhau ... trong chăn
    Vụ thứ ba: Sau khi quyết định rút quân khỏi quát ốc, để lại 1 chiến trường tan hoang, không hiểu do phấn khích điều gì mà Roby đã rất chi là tự nhiên như đương nhiên nó phải thế làm 1 hành động gây tò mò cho rất nhiều người tối qua đó là kéo phéc măng tuyaáocủa bạn Bật lửa ra. Sau vài giây (cũng khá là lâu) hoảng hồn, mặt tái mét, bạn Bật lửa chân tay run lập cập kéo vội lên sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cũng đủ để thấy bản chất của bạn iu em
    Vụ thứ tư: sau khi bão lũ tàn phá rút khỏi quán ốc, đoàn quân tiến về Trầm quán để nghe nhạc và uống nước. Ở đây, bạn iu Roby của em đã thể hiện thế nào là con gái Song Ngư khi thể hiện 1 bài hát trữ tình đầy tâm trạng của Phú Quang (xin lỗi bạn iu tớ không nhớ được tên bài hát là gì )
    10h30'' cả đoàn quân rút khỏi quán và đường ai nấy về với tâm trạng hân hoan.
    Trên đây là những sự kiện nổi bật nhất của buổi đoàn tụ tối qua. Hôm qua đã có đủ ốc, trứng cút lộn,nem chua rán, hoa quả nhưng thiếu mỗi rượu táo mèo vì cụ Bà quên không mang Nhưngn buổi tối hôm qua vẫn đầy tiếng cười và tình cảm của mỗi thành viên
    Trên đây là buổi tường thuật của phóng viên Cacao về những sự kiện nổi bật tối qua. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã chịu khó đọc. Xin cảm ơn
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    chả thấy hân hoan cái nỗi gì ... mà 1 năm liền tao đi qua đấy sao ko biết cầu Cống Mọc với Cống Lặn nhỉ
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    mày thì kể làm cái gì, nhà mình ai cũng biết cái cầu đấy, có mỗi mình mày. Gọi thì không thèm nghe máy,ngồi mà làm bản tự kiểm điểm đê
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    bạn iu cĂ biết ngh? thuật miĂu tả khĂng, ban 'ầu lĂ phải nĂi cĂi khĂng t't trư>c, rĂi 'ến cĂi t't. thế m>i biết bạn iu t't cỡ nĂo, nh? dưng mĂ hum qua bạn iu hĂt hay thật Ă, mĂ bĂi 'ấy tĂn lĂ gĂ bạn iu nhY
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ko cần phải gọi tao hay gọi "ai đó", post lịch off lên đây là được, nếu đi được là đi, gọi chi cho tốn tiền. Tối qua gió rét thét gào ngoài cửa, nên đóng cửa nằm nhà nghe nhạc đọc sách uống trà ngâm thơ đàn sáo thi ca các loại ...
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    mày mà cũng tao nhã thế á??? lại học giả đòi làm sang à
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đời không văn nghệ là đời dở ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này