1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 51: Trang trại Táo. Đặc sản táo quả và rượu táo.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AdamvaEva, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em đi ngủ đây ạ. Thằng Béo bỏ con kiến đi nhé, nhìn hãi hết cả hùng
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    tốt, có ghi nhận !!!
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mai sẽ có nhà mới.
    Có ai xây nhà không, không là em xây đấy
    Mới hóng hớt đc vụ vườn cải

  4. ENIP

    ENIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.862
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới
    Vui buồn là một phần cuôc sống... Cố lên cố lên
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi Lão Song ngư vào thăm nhà tí nào
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    thương mẹ nó thì oánh chết cha nó đê bạn iu ạ
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ơ thì hôm đấy 2 đứa khai thế thì chị biết tường thuật lại thế. Chị là nổi tiếng thật thà nhất cái nhà Song Ngư này đấy Thế hóa ra là 2 đứa còn mây mưa chim chuột trong chăn cơ à
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    chào ngày mới cả nhà!
    Vâng, vui buồn là 1 phần của cuộc sống -> phải cố gắng thôi ạ!

  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ai đới, cho tao chửi mới. Lâu lắm rùi không được chửi nhau . Hôm nọ đi chơi Noel về đã 11rưỡi đêm rồi mà cái lũ nhà đằng sau vẫn rên rỉ với nhau như lợn bị chọc tiết, muốn chửi cho 1 trận nhưng nghĩ nửa đêm rồi nên thôi. Bố sư cái lũ lợn rừng (vì ở trên vừa ví với chúng nó như lợn nên giờ cũng phải nói là lợn rừng) Chửi gỡ hôm đấy, giờ mới nhớ ra để chửi
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng vào bô lô ba la mà chưa chào ai.
    Em chào a Đậu Xanh
    Em chào chị Tím (hay bạn Tím nhỉ???)
    Em chào cả nhà
    @bạn iu: Bạn iu ơi tớ nhớ bạn iu nhớ nhất là món mì trộn bọn iu hứa trộn cho tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này