1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 52 - Chiến dịch hoa cải vàng - Sự trở lại của bầy cá - Đón chào năm mới 2008.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Uầy, mấy bài của mình, bài nào cũng cách nhau đúng 3p, sợ thật
  2. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Không dám, chào chị Mình giả vờ đanh đá tý
  3. sweetdream113

    sweetdream113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MĐ ngoan quá! Tớ cũng chào các bạn thân iu, chào 2 cụ, mợ nhá!
    Ko bít nó có cho mình lương thiện nữa ko, hờ hờ
    Thứ 3 của bạn:
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Hãy để mọi người xung quanh nhìn nhận rõ con người thật của bạn, đừng cố che giấu nó. Bạn cũng nên học hỏi từ những người đồng nghiệp hay đối tác và nhận lấy sự giúp đỡ từ phía họ, thậm chí ngay cả khi bạn thấy mình có thể tự làm được tất cả, bởi chính những người đó sẽ giúp bạn hiểu đích xác thứ bạn cần là gì, và điều này thực sự cần cho bạn.
  4. ENIP

    ENIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.862
    Đã được thích:
    0
    Cụ bà đi đâu ròai ấ... Em thấy thì kím về cho cụ ông nhá
  5. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    cứ gọi là chính xác, Song Ngư hay Song Tiều hay bất cứ loại song nào, kể cả song sắt cũng cần phải có sự tương tác giữa bên trong và bên ngoài ...
  6. sweetdream113

    sweetdream113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình tự nhiên thấy có nhiều cái đúng phết, cho nên cứ chăm chỉ
  7. greenpee

    greenpee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có gì đó vắng vắng..........
    Không còn giữ dc không khí SN ngày xưa
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em ko đc sống cùng cả nhà trong những ngày xưa ấy, em ko béết được & ko cùng kụ ông, kụ bà, anh chị em & bạn giữ được ko khí ấy!
    Dạo này box đang kiếm soát "chặt chẽ" hơn nên ít nhiều ảnh hưởng đến nhà mình!
    Mấy chuyện í biết thì biết vậy rùi nhưng cho qua, mình còn phải xây nhà nữa mà!
    Kệ thui, ai làm việc nấy Mods lock là việc của Mod, mình post bài là việc của mình Tăng thành viên là éết quả của 2 việc trên

  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng cụ bà nên cụ ông cứ thẫn thờ đây mà
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn thế chứ lị.
    Em cứ suy nghĩ mãi cuối cùng cũng ra được kết luận là: Công việc của members là xì pem và lập nick. Công việc của mods là xóa bài và lock nick. Sự tồn tại và phát triển của diễn đàn cơ bản dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa 2 công việc trên [/i]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này