1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 52 - Chiến dịch hoa cải vàng - Sự trở lại của bầy cá - Đón chào năm mới 2008.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptn_007

    ptn_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng mún nằm trong chăn đọc sách giống bạn iu
  2. ptn_007

    ptn_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    đúng ý, em vưỡn dùng mờ có sao đâu mợ nhỉ mà công nhận mợ trình độ tiếp thu cứ gọi thượng thừa, đánh đá ngày càng nhất quả đất
  3. ptn_009

    ptn_009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thành phần cá chuột có lẽ đông nhất nhỉ Vừa đọc cái này buồn cười nhưng thấy đúng phết, cop về cho mấy con chuột cá hóng hớt
    Tuổi Tí (con Chuột)
    Khôn ngoan lại nhanh trí. Tuổi Chuột tận hưởng của dư thừa dù hư hỏng, tệ hại và lại rất mực hài lòng về việc này.
    Tuổi này mê hương vị ngon ngọt và còn khoe ra cho mọi người biết nếu gặp dịp.
    Ngoài tật này ra, tuổi Chuột chơi với ai cũng được và kết bè với nhiều bạn trung thành. Thật lạ!
    Tuy bề ngoài cười cười nói nói ngọt ngào nhưng trong bụng thì không hiền gì.
    Muốn làm gì thì đã tính toán trước kỹ lưỡng, chỉ tội tính ham muốn làm ảnh hưởng trong lúc thực hành. Có lẻ vì vậy mà tuổi Chuột hay ra vẻ dễ thương và nài nỉ - trong bụng đã tính chuyện có lợi ($$$) cho mình!
    Thích của "chùa" nhưng lại rất rộng rãi với người cùng "loại" (ám chỉ bạn bè và người nhà tỏ ra trung thành). Với những người thân cận hay gia đình, tuổi Chuột tỏ ra rất rộng rãi, nhưng với người lạ thì đừng hòng xin nổi một xu.
    Người khác thoạt nhìn vào Tuổi này thì nghĩ là người tính khí bất thường, miệng lưỡi, nhưng không phải là hạng tồi tệ. Tội nghiệp!
    Ðấu khẩu là nghề của chàng hay nàng, khiến cho người chung quanh hoặc thương hoặc ghét tức khắc.
    Tuổi Chuột thích đứng ngoài nhìn vào trong để học hỏi, ít nhất cũng được đôi ba điều hay. Tính tò mò có sẵn nên cũng thích thử thách để vươn lên. Không như vậy thì đâm ra chán nản. Tính tìm tòi mạo hiểm này tạo nhiều ưu điểm cho tuổi Chuột, trong đó phải nói đến khả năng đấu trí nhạy bén. Bằng không thì quả là phí tài ba xuất sắc của tuổi Chuột.
    Tuổi Chuột cần phải biết cung kính người khác. Tỏ ra tự giác, tự trọng và đừng đụng chạm người khác trong đời sống thì Tuổi này mới hưởng hạnh phúc thật sự.
  4. hoangphuong0704

    hoangphuong0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn gì nữa, đưa cái mông ra đây. Hư quá cơ
  5. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi là chuẩn của chuẩn, chuẩn vãi cbn tè. Đã Chuột lại còn Song Ngư nữa lại càng chuẩn, hê hê
  6. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    mày bắt nó đưa mông ra để thơm à
  7. hoangphuong0704

    hoangphuong0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh, để thơm nhưng ko phải cho tao mà là cho mày
  8. ptn_009

    ptn_009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm trước mày kêu mày không phải 84 hả thằng Béo
  9. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thế trong câu trên có đoạn nào tao bảo tao là 84 à, tao khen chuẩn là khen thế ... mà mày là đứa nào ???
  10. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Là bạn iu tao đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này