1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 52 - Chiến dịch hoa cải vàng - Sự trở lại của bầy cá - Đón chào năm mới 2008.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mợ ơi bớt giận , bíưt giận nhé! Khổ nhớn tuổi roài, giận ko có lợi cho sức phẻ đơi, duỡng hơi duỡng sức Mợ ơi !
    Vui lên đi .
  2. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Vui cái gì?? Đang đói thì vui cái nỗi gì???
    Đi làm cốc sữa đặc cầm hơi vậy
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền cho tớ xin cốc sữa đặc mí
  4. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cũng dỗi cả bạn hiền rồi. Bạn hiền gần như đầu têu rồi lại bảo không đi được. Làm tớ với em Longlanh đi tình cảm ứ chịu được
    Quên nữa, sau này có thêm Metal đến uống trà
    Được cu_oi sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 25/01/2008
  5. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em quên mua gói xôi cho Mợ rồi. em xin nỗi Mợ ạ.
    Mà hôm truớc đọc báo thấy ghi là mùa lạnh nên ăn xôi gà tốt lắm ạ. cụ thể tốt gì thì em quên rồi
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    cũng thèm ốc lắm chứ bộ
    Mai về hà Tĩnh, tuần sau ra tớ đền bạn hiền cafe, nhé
  7. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bố các con giời, mình ôm việc về làm cho yên tâm thì kêu là mình ích kỷ, chỉ bo bo giữ cho riêng mình. Đến khi phân công tận nơi thì làm chả đâu vào đâu cả. Gửi bài cho cô, rồi cô lại gọi điện cho mình mắng té tát, bắt sửa hết, mà toàn sửa phần của chúng nó làm mới đau chứ. Chiều phải nộp mà giờ các con giời đứa đang ở trường, đứa không online được. Có đứa nào như mình giờ này còn chưa ăn cơm ko. Bố khỉ, bực mình quá.
    P/S cả nhà: em bức xúc, cho em xin lỗi cả nhà
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thèm cốc cafe nóng quá!
  9. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Dốt thi? tự chịu đi. Bức xúc cái gi?. Mấy cái đứa vớ vâ?n ma? cufng pha?i lăn tăn. La?m được thi? xin cô solo đi cho đơf bức xúc
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Có anh chị nào đi cafe với em ko :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này