1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 52 - Chiến dịch hoa cải vàng - Sự trở lại của bầy cá - Đón chào năm mới 2008.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cũng ko lạnh lắm, nhớ cả nhà nhiều.
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này mà Alerk dám bảo không lạnh
    Em cũng nhớ cả nhà

  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có vụ chia đội và oánh nhau ở đây thế nhỉ, em cũng tham chiến mà sao không biết gì hết nhỉ
  4. oADAMo

    oADAMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng...........
    Dậy Thể dục thui bà con ơi
  5. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Từ tối qua đến giờ vẫn còn lạnh. Cả nhà dậy đê
  6. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần anh ĐX dậy sớm thế
  7. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày chủ nhật ấm áp
    @ Roby: đợi mãi mà chả thấy ô mai sấu xào đâu

    [nick]
    Được mypink sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 27/01/2008
  8. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có off đâu để tớ mang đi.
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, ngủ đến giờ này mới dậy, nhà Song Ngư CN ko đi đâu chơi à, cho tớ đi với.
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Mướt mát và ưu tư, lặng và lắng, nhẹ và thanh, từ từ chìm vào suy nghĩ, nhưng ko mộng tưởng, suy tư tưởng như đầy lãng mạn mà ngờ đâu thật và đau lặng người, chủ nhật lạnh.
    Có ai nhớ về một ngày còn nắng, một ngày trời đầy nắng và gió, để mà bây h nắng bỏ đi rồi còn lại gió thôi, nên gió rít gào, gió buồn bã và thổi ngọt lòng.
    Có ai nhớ về một khắc mưa xuân ngày nào, trong tâm tưởng còn lưu trọn nụ cười hồng và đẹp như cánh đào ngày xuân, hân hoan, rạo rực và rạng rỡ, tựa như vì sao kia trên trời đã rơi xuống trao vào mắt người.
    (solo ti'', cả nhà - copy lại từ blog của em)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này