1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư 55 - Mùa hè nóng nực, ra đường offline - Chào đón cháu zai iu quý của cả nhà!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ice_cream84, 26/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hic bị ốm mà không thể nào nằm được nằm là đau người ... thằng Yahoo chết tiệt mãi ko connect được vào .. Cả nhà cho em hỏi .. bị ốm mà hết sạch thuốc mẹ gửi sang rồi , đi bệnh viện thì đắt khủng khiếp thì chỉ nấu cái gì nóng nóng rồi bôi dầu có khỏi được không nhể ? Mấy năm rồi ko ốm sợ quá
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Lôi chăn bông ra đắp, toát mồ hôi ra là khỏi
  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn ku, bố mẹ chị đỡ nhiều rồi. He he he. Mà nghe giang hồ đồn thổi vụ gia sư tiếng Đức là dư nào????
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Nhờ đứa nào ra khu chợ Tàu mua hành và tía tô. Mua thịt hoặc chân gà về ninh nước nấu cháo, sau. Ăn nóng với hành, tía tô và hạt tiêu sẽ giải cảm ku ạ. Chứ bên đấy kiếm được nồi lá xông như Việt Nam thì khó lắm. Mau khỏi ốm nhé!
  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  6. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm sốt ku xông bằng dầu nóng cũng được. Cho vài giọt dầu phật linh vào cốc nước nóng sôi, rồi xông, cũng đỡ đấy.
    Chóng khoẻ về bế cháu nhé
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thương em tôi quá
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ừ, thương nhỉ
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì là gia sư thật mà, tui em học ở thư viện của viện Goethe vào chiều t7 hàng tuần mờ, học chăm lắm ế.
    Trong h học là học sinh, ngoài h học thì là ... sinh
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngầm. Bị anh Ali bảo "Thần điêu đại bịp chính là em"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này