1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư Corporation No.11 .... Tình cảm tràn lan lênh láng ngập ngụa ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi FJX, 29/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Dark đi qua cầu nhiều cẩn thận cảm lạnh đấy nhé
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thật lạ, vừa vui vẻ đấy sau lại khóc được ngay, vừa yêu tha thiết đấy sau lại quay ra thù hằn ghét bỏ nhau. Mỗi người trong cuộc sống quá phức tạp này đều tự khóac lên mình những cái mặt nạ khác nhau. Có đôi vợ chồng dùng mặt nạ hạnh phúc để che đi những bất hòa trước mặt con cái và bạn bè. Có người dùng mặt nạ mạnh mẽ, vui vẻ để che đi những yếu đuối, buồn phiền . Có người lại sắm cho mình cái mặt nạ bình thản trước bao nhiêu việc để giấu đi những ngổn ngang như bão trong lòng...Có những người sống giả ngay với cả bản thân mình. Ghét mà vẫn tươi cười. Yêu mà lại tỏ ra thờ ơ. Ngay cả bản thân mình, ngay cả những tình cảm của mình mà còn không dám đối diện thì...chết quách đi còn hơn. Nhưng mà nếu như vậy thì cái thế giới này chắc sẽ vắng vẻ lắm.
    Có những nỗi đau khi đối diện người ta nghĩ mình không thể vượt qua. Chỉ khi nào vượt qua rồi, nhìn lại, họ mới thấy nỗi đau ấy chỉ như cành cây khô ngang đường. Mỗi lần trải qua tận cùng của những nỗi đau, người ta mới thấy mình chín chắn thêm, mạnh mẽ thêm và muốn sống vui vẻ hơn.
    Có những thứ khi mất đi rồi người ta mới thấy tiếc và nói "Giá như...". Những kỉ niệm giờ chỉ như dòng nước trôi qua kẽ tay...không thể nào níu kéo...không thể nào quay lại.
    Có những người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Có Tình yêu kết thúc bằng một đám cưới đến đầu bạc răng long. Có Tình yêu thì kết thúc bi thảm đến độ con người không dám yêu. Yêu mà đau khổ quá thì yêu làm gì. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc, con người ta muôn đời vẫn muốn yêu và được yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu...phải không Anh???
  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ iem một bài nhé, mạng bị lỗi.
  5. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    thân chủ đã đọc xong, nên xin phép xoá bài
    Được bydoo sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 30/07/2006
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Merci Dark, chuyện của tớ qua lâu rùi.....gần 1 năm.... tự dưng hôm nay tớ điên điên ý mà.
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Xây chậm quá!
  8. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Nào xây cùng bé
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Giơ? anh mới có dịp va?o chúc mư?ng nha? mới ne?
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dùng nick kia đi đại ca, em thấy Milou unlock òi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này