1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư Corporation No.11 .... Tình cảm tràn lan lênh láng ngập ngụa ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi FJX, 29/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tối qua post xong đống ảnh chả hỉu sao lại ko đăng nhập được nữa, cái ttvn này rõ là củ chuối làm chia cắt tình cảm nhà Cá, hư thế [​IMG]
    Mờ phản đối chị Vịt nhớ, lần sau là cấm có xoá ảnh đấy, còn mún post ảnh đẹp hay xấu thì .......... qua em
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai dậy à, dậy đeeeeeeeeeeee........ngủ gì lắm thế, hết mưa rùi, dậy đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........ hic, phù, mệt [​IMG]
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Sáng mà vác cưa ra cưa cái gì vậy em?
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mát giời mình được bữa ngủ no nê, sướng ghê. Cả nhà có ai qua nhà em ăn bánh chuối không nhỉ.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Độc ác! Thách đấy dark!.
    Mà cứ quote dài dài cho nó nhiều trang cả nhà nhỉ, chóng lên tầng xây nhà mới.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cái jì thế này á? Đang nói về ai thía hả?
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ ơi đừng tưởng nobita tốt bụng, toàn rao gả tớ đi thôi. cứ ra ngoài gặp ai là nói " Có em gái cần gả" cứ làm như người ta sắp ế đến nơi, tức lắm. Đòi gả để đòi ăn uống ý mà, nhà mình cẩn thận kẻo mắc lừa nobita nhá.
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mới ốm dậy , tầm bổ nhiều có khác, khoe thế! chưa jì đã vác gậy đuổi người khác đc roài, khiếp nhở
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào toàn thể bạn nghe nghe đài, nhầm nhầm, bạn đọc bài trên toàn cõi nói chung và anh chị em nhà Cá nói riêng. Đài viết tay (WOP _ Writing Of Pisces) chúng tôi hân hạnh được tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về Pạt ti xum họp Nam Bắc của nhà Cá diễn ra vào Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm hai không không xấu
    Chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những hình ảnh mới nhất về những thành viên của nhà Cá và những khách mời danh dự vô cùng đáng iu và đó cũng là khung cảnh tụ họp bước đầu tại quán Phỗ Cũ - Hàng Bông.
    Một thông tin bên lề mà chúng tôi mún cung cấp với các bạn (phải rất khó khăn chúng tôi mới đột nhập vào nội bộ nhà Cá để nghe ngóng được) đó là: sau khi ăn xong măng cụt (không hỉu đã bạn đọc nào trả lời được câu hỏi kỳ trước: vì sao người ta nói măng cụt bị cụt) và sơri một số anh giai nhà Cá phải để cho em Pig_lola cắt 1 số thứ tuỳ ý nhằm mang vào Nam làm quà đặc sản . Rất xin lỗi các bạn chúng tôi không thể cung cấp được những hình ảnh quý giá này vì lực lượng bảo vệ nhà Cá quá dầy đặc với súng ống vô cùng hiện đại mà chúng tôi đã từng cập nhật với các bạn từ những số trước
    Sau màn chào hỏi giới thiệu, và xử lý tặng phẩm tập đoàn Cá cùng hướng tới "Bánh cuốn shop" để tăng thêm tình hữu nghị và chiến đấu với cái lạnh mùa hè dưới mưa . Sau đây là những câu chuyện và hình ảnh xung quanh đĩa bánh cuốn
    Nào anh em ta chuẩn bị chiến đấu
    [​IMG]
    Nào anh em ta cùng nhau xông pha hớ hớ nhưng mãi vẫn chưa thấy ]
    [​IMG]
    Vẫn trông ngóng
    [​IMG]
    Cuối cùng thì ...... nước mắm đã ra, mừng quá thể là mừng
    [​IMG]
    1 2 3 zooooo...... 1 2 3 zoooooooooô.......
    [​IMG]
    Ban đầu, bụng đói người lạnh, mọi người rất chi là tập trung vào chuyên môn, không ai nói với ai câu nào đặc biệt là mỗi đĩa bánh chỉ có 2 miếng chả quế, vì vậy nếu không tập trung thì miếng chả sẽ không cánh mà bây "Cá chúng ta quyết giữ chả đĩa ta"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cacao: "Deep, deep có con sâu kìa"
    Deepbluesee: "đâu đâu, đâu,tớ chả thấy"
    [​IMG]
    "Đây, thấy chưa" không hỉu đến giờ bạn Deep của chúng ta đã phát hiện ra con sâu đấy chưa
    [​IMG]
    Pig_lola thỏ thẻ với cô bạn: "hum nay phải ăn no bụng bánh cuốn nhá, mất công đi hơn 1000 cây số ra đây chỉ để ăn cái này thôi á, cố mà ăn cho hết"
    [​IMG]
    Ngay cạnh đấy, bác Mông cũng đang nhắn nhủ con cá nhỏ của mình: "em cứ tự nhiên như ở nhà ..... anh ý nhớ"
    [​IMG]
    Sau khi đã ngót, chè chén, cả nhà bắt đầu thể hiện tình thương mến thương.........nhường nhịn nhau
    DK_Knight: "để anh gắp cho chú, Dark, kha kha hờ hờ"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dark: "vâng, em cảm ơn bác (khiếp, no rùi có khác )"
    [​IMG]
    Bữa ăn thân mật dưới mưa kết thúc, cơm no rượu say xong đã đến lúc về nhà. Giờ là lúc gay go nhất vì lúc này xe ôm được chị em giành giật nhau.
    Roby: "Dark không đưa em về à tối nay nhịn nhá "
    Dark: "thôi anh xin lỗi, để lần sau đi em, anh đưa Kem về nhà em ý vừa xa, lại phải sang tận Gia Lâm, không đi cùng anh qua cầu gió nó ... bay mất (hí hí, cần gì, tối nay có về nhà đâu, qua Gia Lâm mà về có mà .......... hâm) "
    [​IMG]
    Kem: "hí hí, bạn Dark đưa tớ về à ừ đi cùng bạn Dark yên tâm qua cầu không bay được, gió to thì ôm chặt vào là ok rùi "
    [​IMG]
    Kem: "em là em muốn đi cùng anh Alias lắm cơ, dưng mà đi với anh em lo không qua được cầu "
    Alias: "ừ thôi, hẹn em hôm nào sóng yên biển lặng, tối nay anh đưa Roby về, Dark cứ yên tâm, anh đưa Roby vào tận gi.....à nhầm nhà "
    [​IMG]
    Vì điều kiện không cho phép, nên chúng tôi không đủ lực lượng để đi theo các đôi về tận nơi, chúng tôi xin phép được dừng buổi tường thật tại đây.
    Ngày hôm sau nhận được thông tin từ một số cộng tác viên cho biết tình hình như sau:
    Dark: sau khi đưa em Kem về bên kia cầu, không bít rơi mất gì mà về mấy hôm sau mới hồi phục sức khoẻ
    Metal: đưa em Pig_lola về làm loạn cả phố Cầu Gỗ
    Nobita: sau khi làm xe ôm cho một số người giờ trở thành hot boi của của nhà Cá.
    bác Mon: vẫn không hỉu sao Vịt lại hít le cho mình ra rìa, mình chỉ đi với em nuôi lấy thịt thôi mờ. Thông tin mật: khi đèo cô em nuôi về, dù trời không mưa, tù trưởng vẫn mặc cái áo mưa khá to để cho cô em nuôi ngồi sau chui vào trong cho đỡ........... mưa
    Chị Vịt: hic hic, cả Nobita với Mon đều bỏ rơi chị rùi kỉu này về đêm mất ăn ngày mất ngủ mất thôi
    Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài báo của chúng tôi. Rất mong sự ủng hộ của các bạn Hẹn gặp lại vào những số tiếp theo
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tại sô lô 1 mình bùn anh ạ, gọi cả nhà dậy cho vui, vác gậy vác cưa ra hô hào, hic, dưng đang ốm rùi lại chui vào giường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này