1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư nhà 46 - Tiến tới 2 năm ngày thành lập 19/10/2005 - 19/10/2007

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi darkflames, 14/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm đi nào
    Ngủ ngon!
  2. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thương mồm như anh ai cũng thương được
  3. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu ơi, tớ lại bị nổi mụn rồi
  4. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ăn thế bảo sao ko đau dạ dày nhá. Cơ mà tớ cũng đang đói từ tối, mệt chả ăn được
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    ăn nhiều quá nên mệt hả
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    ôi sao vắng lặng thế nhỉ ??? vừa xem xong phim Meet The Focker xong, cười đau cả ruột
  7. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    . Chào cả nhà em đi học ạ. Anh Ali ơi, 6h kém 15 ở tượng đài nhá
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Dậy thôi nào các bé
    Cafe đi
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng
    Quốc Bảo
    Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Tìm một lần yêu mà dốc hết cơn mê trong hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn
    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Ðể lại trống không một lần
    Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền
    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thướt tha tràn đầy
    Ðời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Nguồn đau thương lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng ​
    Tặng tất cả các em nhé
  10. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Tham ăn cho lắm vào. Nào là táo mèo dầm muối ớt, nào là ốc xào... toàn đồ cay nóng mà chén tì tì có nghĩ đến ai đâu nên bị nổi mụn đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này