1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Roby Trân trọng Kính mời cả nhà tới Sinh nhật em trai tớ... à nhầm ... em trai Roby vào hồi 19h00 tối nay. Mọi chi tiết xin liên hệ YM của Roby hoặc số : 0915929XXX.
    Roby sẽ rất hân hạnh được đón tiếp

  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    [blue]Mùa thu mát quá nên bùng... Mùa đông lạnh quá nên bùng... Mùa hè nắng quá cũng bùng...
    Bà con SN nào còn là Sinh viên thử thống kê xem 1 năm bùng khoảng nhiêu nhát nhé
    [/quote]
    Nhớ cái thời bùng học.............
    Bạn thử hình dung nhé, trong lớp có đến 90 bạn gái, không khí sẽ thế nào? Quả là âm khí nặng nề, và đó là lý do thi thoảng chúng tôi bùng tiết!
    Bây giờ bảo là ngồi thống kê xem mình đã bùng bao nhiêu tiết thì khó bằng lên trời, nhưng để kể về dư vị của nó thì vẫn như còn mới nguyên. Cảm giác khoan khoái vì không phải nhồi nhét những môn học đáng ghét; cảm giác hồi hộp vì không biết lão chủ nhiệm còn rất trẻ kia có dở trò điểm danh đột xuất không...và những câu chuyện bất tận của lũ sinh viên giời đánh...
    Hôm nay, để kỷ niệm cái thời bùng học oanh liệt, mình sẽ bùng làm...hihi, sếp hỏi, sẽ bảo: đi lấy tư liệu...(vẫn chưa biết lấy tư liệu gì các bạn ạ?)
    Kệ, đi cái đã
  3. hoangphuong0704

    hoangphuong0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Kí rì thía lày. 2 người chơi ăn gian thì phải khao anh chứ. Mà anh đưa ra nhận xét trước nhá. Kiểu gì cũng thắng. Khao anh nhanh đi.....
  4. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Lý do bùng học mới : Âm khí nặng nề...
    Chả bù cho Trường BK... Toàn đực rựa...
    Bi h đi làm thì bùng kiểu khác... Đi làm mà tự nhiên trưa trốn đâu đó lai rai với mấy chú bạn hay khách hàng... khoái... Hình thức bùng thì khác nhưng cảm giác khoan khoái cũng như khi trốn học

  5. u76u0yd

    u76u0yd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hehee... nói đến trốn học em toàn đi Half Life bác ạ. Phải khoảng 10 thằng. Đi tìm được chỗ chơi cũng vỡ mặt.
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nhà hum ni xây chậm quá, em đi ngủ đây ạ. Mai em lại về thăm nhà nhé.
  7. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình cờ cái banner nhà mình và Libra nằm liền nhau... Thấy cái của mình có lý hơn nhiều. Màu sắc dễ chịu và có vẻ pờ rồ hơn... hihi
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chậc hôm nay là ngày gì mà nhiều người bùng học thế.Ngồi học trên lớp tự dưng thấy nhớ mấy thằng bạn, thía là lại phóng qua nhà bọn nó chơi. Về muộn, trời nắng trắng đường, lê bước chân vô nhà như kẻ tử tội đang bước ra pháp trường, thêm cả phần sấm nổ chớp giật, bão táp mưa sa cho nó hoành tráng
  9. phongtn_eDT

    phongtn_eDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Của mình pro là hiển nhiên chứ bác. Bác có thấy nếu ánh sao của mình chầm chậm thêm chút nữa thì hay hơn không? Đúng theo kiểu chậm rãi lượn lờ trong nước của loài Cá
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hờ hờ, hậu sanh khả uý, mí cháu xậy lần nhanh thật ! trời trời, phải co` thang thoát hiểm nhé .... ko chít hít đó mừh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này