1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chắc đêm nay sẽ không thấy bóng dáng em Lợn trông nhà, hờ hờ, phê lâu thế nhỉ?????
  2. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên off buổi sáng, mọi người nhớ đừng có ngủ cố nhé, cấm cao su. Trong danh sách tớ đang nghĩ là chắc chỉ có mấy chú còn cô đơn với nhau thôi, ái chà chà (sorry các bô lão nhà mình trước)
  3. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quốc khánh mà bác, tranh thủ đi chơi hết cả rồi. Em, thằng dark và thằng searat cũng vừa tranh thủ trà đá về đây. Ngồi ngắm đường phố đông vui cho đỡ đi cái cảm giác trống rỗng đơn côi, hị hị. Trà đá muôn năm, trà đá vạn tuế
  4. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bé FJX đã lên thớt nhé cả nhà, thắc mắc gì thì tuôn ra hết đi nhé. Vì đợt này dính vào 2/9 nên thời gian lên thớt của bé sẽ kéo dài trong 6 ngày (mất toi 3 ngày nghỉ rồi, lượng mem là hơi vắng).
  5. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Trà đá mà ngồi được mấy h á? Chả hỉu trà đá HN bi h có kèm cái giề hấp dẫn kg mà thấy bà kon suốt ngày rủ nhau đi trà đá. Hay là trà kiểu Lipton hay Dimah
  6. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chắt vừa truyền dạy lại bí kíp cờ bạc cho chú PINE,từ nay chú PINE chính thức là đệ tử chân truyền của chắt..................sư phụ giải nghệ đệ tử nối gót...........típ tục sự nghiệp cờ bạc [/blue]
  7. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bác, trà đá vỉa hè ở Hà Nội là một nét văn hoá chỉ Hà Nội mới có, quán cóc thân quen là nơi mà tụ tập ngồi nhìn ngắm phố phường, nhất là đoạn cuối thu đầu đông thì thích lắm, mát mẻ dễ chịu, ngồi nhấp miếng trà mạn, rít một hơi thuốc nồng thật là không gì thú bằng
  8. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bác ạ, trong SG thì trà đá là miễn phí, nhưng ở HN thì trà đá = 1000$VN. Trong SG thì em gần như là không thấy quán cóc, mà chỉ thấy quán cafe. Trà đá vỉa hè, uống trà đá, hút điếu thuốc, bàn luận chiến sự, chuyện đời.... thú vị lắm bác ạ, nhất là mấy thằng bạn ngồi với nhau nữa thì ..... thiên thần bãi rác
  9. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ, chưa gì đã kiếm được đệ tử rồi cơ đấy. Bác Đậu Xanh bái sư rồi à?? Thế này thì gia phả nhà Song Ngư lại loạn thêm 1 lần nữa rồi đấy
  10. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Tương lai Song Ngư sắp lụn bại vào tay mi rồi cháu ơi, đồ Bảo Bình quỷ sứ trời đánh thánh vật, trời phạt Song Ngư, ném mi xuống đúng đất này, rồi ra cả nhà Cá phải thế chấp cho mi chơi bời hút sách nữa chắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này