1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần quanh năm luôn đi, giương cao ngọn cờ cafe và ọp ẹp
  2. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    2 cụ cháu nhà CH4 này giống nhau thiệt, mỗi lần chơi là làm cho 1 loạt bài luôn, gặp lúc 2 cụ cháu mà cùng online thì cứ như là vỡ đập
  3. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hờ, khỏi cần chú khen thì cụ cháu nhà anh vẫn vậy. Chắt ngoan, biểu diễn tiếp đi này
  4. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày 2/9 và con số 6666
  5. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi Dark hum ni ế hàng nên chăm chỉ vào nhà nhất nhì tới Metal rùi tới mình... Em Roby thì chạy ra chạy vào mà không tham gia giề cả...
    @: Silver : Chạ hỉu sao mà em nói anh ác
    Em cứ phỏng vấn anh thoải mái... Vấn đề là anh sẽ trả lời kiểu giề cho vui vẻ . Chứ trả lời kiểu né thì em hỏi cả ngàn câu anh cứ trả lời : Yes, no, không biết, có thể, không quan tâm ... hay đại loại là như thế[/b]
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Đậu Xanh này, đừng có mà trù úm em nhé. Anh bẩu iem cúm gà thì zai chạy mất dép, em ế chồng à.
  7. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ xét đi xét lại thì tối nay chúng ta lại đi trà đá, bạn nào có nhã cbn hứng thì hẹn bạn 8h có mặt ở trà đá quán thánh, chúng tớ xin kinh cúng nghinh đón từ xa ...
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Sure cưng ạ. Chị không biết mình còn năng động không vì dạo này ở ác quá, trời hại nửa sống nửa chết với cái thời tiết như thế này nên chả làm cái gì cho ra hồn. Em hiền hơn chị là chắc nhất nhà rồi, chẳng ai cho rằng chị... hiền cả, kể cả hidetoshi.
    18. Câu này chị đã trả lời ở trên rồi. Thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là sức khỏe con người. Chị chỉ nghĩ đơn giản là như lúc này đây, chị cần làm rất nhiều thứ nhưng lại lừ đừ thế này và chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Chị cần sức khỏe nhất nên thấy nó quan trọng nhất.
    19. Chị cho rằng nó thử thách không chỉ là không gian mà còn là thời gian nữa. I''m in process.
    20. Nói ngay lúc này à? "Hơ, cưng ơi mình bị tấn công nè!"
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lại đi nằm đây. Thuốc ngấm nữa rồi. :|
  10. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    21 - Khi nào bé định thay cái chữ ký bị lỗi ở dưới kia ???
    22 - Sao bé không nghĩ là niềm tin mới là cái quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người ??? Anh thấy đôi khi rất yếu nhưng nhờ có niềm tin mà công việc vẫn trôi chảy đấy ...

    [​IMG]
    Nhà cá có truyền thống cách mạng quá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này