1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian bàn luận về vấn đề tăng cường kiểm tra và giám sát, tớ quyết định đi ngủ. Cả đêm mà chẳng thấy ma nào trông nhà cả
  2. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được P_I_N_E sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 03/09/2006
  3. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà! Chúc cả nhà cá một ngày mới tốt lành. Hôm nay 3-9, vụ ăn sáng của cá HN, xin cả nhà muộn nhất là 8h nhé, trễ quá là thành ăn trưa đấy
  4. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    21. Khi nào có hứng vào vnpassport đã, tiện thể sửa luôn cái profile của vài nick khác luôn.
    22. Mỗi người một quan điểm mà anh. Đôi khi chính cái niềm tin lại khiến em chủ quan hơn bao giờ hết, nên để em ... chọn sức khỏe. Nói không ngoa, trước đây cứ nghĩ là mình gì cũng làm được mà ôm hết vô người, đi học thì cũng cố học nhiều trường, đi làm thì từ tiếp tân đến thư ký - thậm chí là FnB server làm từ 6g chiều đến 4g sáng cũng kiêm. Giờ thì nhất nhất phải giữ sức khỏe, hix... bởi có niềm tin chắc là nếu mình gục xuống thì chẳng còn cái niềm tin nào nữa cả
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thuốc cảm, có kèm thuốc sổ mũi. Nó gây ngủ.
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bà con trông nhà nhé. Hôm nay tớ đi chơi thoai...
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào cả nhà, tớ đã về tới nhà với cái xác lành lặn sau hơn 6 tiếng ngồi trên cái oto, hic, mà chả mún nhớ đến nó nữa giờ người vẫn hơi phê phê tê tê, dưng mờ vẫn phải leo tầng giờ chứ để đến mai e rằng không còn ý chí để tiếp tục mà sẽ nhảy cóc luôn. Không bít nhà mình vụ cafe 2/9 thế nào rùi chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ, trẻ khoẻ. Hờ, giờ leo tầng nào, bắt đầu từ con số 40
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Anh Đậu Xanh làm gì mà mời mọc quảng cáo nhiệt tình thía Hay là mún người đi không trở lại luôn, vô SG rùi làm Cá SG lun anh Đậu Xanh nhờ
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là dòng đời xô còn mình thì đưa đẩy thôi anh ạ E cho đến năm lớp 12 chưa bít bùng học là gì đâu, nhưng giờ được tiếng là chuyên gia đi muộn về sớm , hờ, thực ra thì có bùng mấy đâu, chỉ là do thời tiết không ủng hộ, thầy cô thì dạy chán mới cả bọn lớp em chúng nó học chăm quá không bùng mấy nên mình mới được cái tiếng vậy, chứ thực ra em nà em vẫn ngoan lắm cơ
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận ngày đi làm ngày đầu tiên của Nobita cứ gọi là quan tâm đến chị em phụ nữ hết mình nhờ Hay nhân đây các Cá đã đi làm cho vài dòng cảm nhận về ngày đầu tiên đi làm đi ạ, iem là ngày này năm sau cũng tham gia vào đội quân kiếm xiền òi, cũng mún bít cái cảm giác ngày đầu tiên đi làm nó thế nào, đang móng ngóng lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này