1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    11. Hic, em tòan bị người ta nói xạo thui, đã xạo được ai đâu
    12. Nhà Cá bất lực trong việc làm em tức giận
  2. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    xong rồi đồng chí, để lâu cho nó hoá bùn chứ *** trâu mà mà ngửi nổi
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Câu này có khi phải xét lại, anh chưa thông qua câu này được
  4. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh khá hài lòng về những câu trả lời của cô Nhợn, nhưng mà anh phải thú thực là cô trả lời chợ búa hơn anh nhiều, nhất là cái việc đòi mua búa làm quà cho anh, anh thấy tợm ...
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Em nó tặng búa để chú dùng mà phang vào đầu nó. Ý em nó là đầu nó cứng lắm, cứ dùng búa tạ mà nện thoải mái
  6. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0

    hic, người ta rút ruột rút gan ra mà ko hài lòng nữa thì thôi, chợ búa thì mới tặng anh búa chứ, ai bảo cứ thích quà là thế đấy
  7. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    cái này là mợ Metal nói đấy nhé, ko phải em. mà em ở xa lắm, nện được em cũng hơi bị khó, nện đại vào đầu cái kẻ thích đâm sau lưng chiến sĩ đấy
  8. DarkTranquillity232

    DarkTranquillity232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thôi biệt giã các thím với các mợ còn sót lại đêm nay, anh lên giường ngủ 1 chút, sáng mai lại đi như ngựa cả ngày rồi, hề hề ....dạo này có ít công ăn việc làm vào, thoải mái hẳn, bớt cái cảm giác ăn bám cha mẹ chờ ngày ra trường
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Lên dã man thật!!!
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hic, hum qua kêu anh Đậu Xanh tối làm nhà thì kêu chắc phải sáng mai em ạ tối anh không thức khuya được, thía là tối qua cũng chả online luôn. Sáng nay 5h mò mẫm thì không hỉu sao không vào nổi ttvn, giờ cái YM cũng chưa vào được nhưng vào được ttvn rùi và đang ngồi viết những dòng đầy ..... nước mắt lên đến tầng 7 òi
    Thôi thì chúc anh Đậu Xanh đưa con thuyền Song Ngư ra khơi thuận buồm xuôi gió, vượt qua mọi sóng gió thác ghềnh
    Cứ hết danh sách, cả nhà thấy ai đáng cho lên thớt thì cứ tiến hành nhá chống chỉ định mọi sự kháng cự
    Thôi giờ em đi học đã, trời lại mưa, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này