1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà, tớ đã về. Cuộc hành trình bằng xe máy đến Hà Giang của tớ hoàn thành tốt đẹp. Tớ đã được sờ tay vào lá cờ đỏ sao vàng trên địa đầu Tổ Quốc đúng vào ngày Quốc Khánh
  2. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0

    Em có tranh thủ thò tay qua phía bên kia cột mốc bốc 1 ít đất Trung Quốc về cho anh em SN nhà mình xem không TQ nó chôm của mình đủ thứ đã lên tới đó thì chôm nó 1 tí gọi là trả thù dân tộc... hì hì
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    CQuan SB gần hai trường học, hôm nay thấy các cô cậu học trò náo nức đi khai giảng mà bồi hồi...
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    thông báo với cả nhà là gà ở nhà dạo này nhiều lém , tui vừa vể quê lên rất nhiều ổi bo , ai có nhu cầu thì đến nhé .. he he thông báo chỉ có hạn trong 1 tiếng ai đến muộn ráng chịu
  5. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0

    Rán vài năm nữa đi rồi SB dẫn con đi khai giảng...
    Lúc đó còn bồi hồi hơn í chứ.... Hì hì

  6. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Lời mời hấp dẫn nhất trong ngày mà tiếc là mấy cô em có tâm hồn ăn uống như Roby, cacao... lại đi học mất roài
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
    Em không đến trường cả mùa thu năm sau
    Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
    Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu
    Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
    Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
    Em uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
    Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng...
    Híc, mỗi mùa khai giảng lại nhớ đến bài thơ này...xa xôi quá...
  8. Ciaooo

    Ciaooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hix, ngày nào cũng ăn sáng và trưa theo kiểu 2 trong 1. Giờ em đi have brunch đây, sau đó lại... ngủ.
    Tuần sau trường em mí khai giảng.
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Gì mà có 101 bà con vào nghía nhà mình lận
    [​IMG]
  10. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa lớn rồi bà con ơi, toàn gia nhà Cá ra đường ... bơi đi, nước đã về ao rồi ... hề hề ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này