1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi P_I_N_E, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hum qua tớ mí bít thông tin về chuyến đi. Ko ngờ bạn Deep lại tích cực thía. Chúc mừng đã trở về sau chuyến đi thành công nha!
    @ domuc: Có mời em hung?. Mời qua luôn
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít vào hóng nên hung hỉu jì cả.
    Em đi học đây ạ, bb cả nhà
  3. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Mưa đấy em ạ, trời đang mưa ngập đường ngập phố luôn, đã quá ... thoát được mấy hôm nóng phọt cả mỡ ...
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mưa khiếp quá, mù trời...
    Thèm trà đá, phải tự đi pha mà uống thôi, có ai muốn uống cùng không?
  5. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Nắng khiếp quá, vỡ đầu
    Gửi phát chuyển nhanh cho tớ 1 ly........
    Mai HN dược đón gió lạnh đầu mùa nhé. Đây nè :
    http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/9/139280.vip
    Đi họp thôi

    Được P_I_N_E sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 05/09/2006
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Em trèo lên trên cột cờ lấy chút không khí của Trung Quốc thôi chứ chả mang được đất cát nào về. Mà trèo lên cột cờ nhìn quang cảnh xung quanh tuyệt đẹp nhưng chả biết đâu là ranh giới. Mà em cũng chỉ dám nhìn xa chứ không dám nhìn xuống vì sợ độ cao. Hic
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 05/09/2006
  7. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ngủ dậy định đi học thì trời mưa. Làm sao bây giờ cả nhà ơi. Vừa di chơi xa về mà dầm mưa là chết mất thôi.
    Mưa gì mà to thế? Trời tối sầm sịt lại rồi. Lại có cả sấm chớp. sợ quá. Lát nữa ra đường lại thấy Hà Nội lụt đây

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 05/09/2006
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    - Em gửi rồi đấy, anh nhận được chưa?
    - Nghe tin gió mùa bao giờ cũng thấy nao nao...thèm ngô nướng, nướng ngô...ban đêm đi ra đường, trùm khăn kín mít, đi loăng quăng thể nào cũng rẽ vào hàng ngô, hoặc ốc nóng, nhấp nhấp thêm tí rượu nếp...thể nào về nhà cũng...làm được thơ
    .....Làng nước ơi, mưa khiếp quá....Nếu mưa đến chiều chắc đội mưa về...Đi mưa cũng được, nhưng sợ nhất là Sấm sét
  9. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bà chị phải ra đứng vào hàng ngũ của các cháu để được hưởng tí không khí khai giảng chứ
  10. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thế nào cũng có màn trà đá, bà chị có nhớ nhung trà đá thì ra ngồi uống chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này