1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống như thế nào được gọi là hạnh phúc ??????????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi trinhphilong, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế nào được gọi là hạnh phúc ??????????

    Đây là câu hỏi cho tuần này ...........
    Vì đó là vấn đề tôi luôn quan tâm và thắt mắt từ lâu , bạn nào có thể trả lời giúp tôi về vấn đề này nhé . Cảm ơn các bạn rất nhiều
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hạnh phúc à? các bác có biết câu này chưa vậy?
    Ba yếu tố làm nên cuộc sống hạnh là :
    Có một việc gì đó để làm , có một người để yêu và có một điều gì đó để hy vọng . vậy đấy, tui nghĩ câu nói này cũng đúng thật ,tui thích câu này nhất đó.

    MEGA[/size=32]
  3. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế sao lại có người đầy đủ 3 yếu tố đó lại không hạnh phúc , bạn nói như thế chắc là thiếu 1 yếu tố quan trọng nữa rồi bạn hãy thử tìm lại xem có thiếu cái gì sai xót không ?
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn thấy thiếu điều gì đó sao? vậy mà còn thiếu a`? mình cũng chịu thôi, mình chẵng thấy thiếu điều gì cả . Đối với mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi.Còn có người đã đầy đủ như vậy mà còn chưa thấy hạnh phúc nữa thì mình cũng ko biết người đó thuộc loại người gì nữa, vậy cậu thấy mình thiếu yếu tố gì nữa vậy ? cậu cho mình biết luôn đi,để mình bù thêm vào câu nói đó.

    MEGA[/size=32]
  5. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tuy bạn đã nói đầy đủ các yếu tố làm cho con người hạnh phúc , nhưng bạn có biết không , ở cạnh nhà tôi có một người rất là hiền lành , người đó cũng có đầy đủ các yếu tố bạn đã nói , nhưng khi tâm sự với người ấy thì thấy người ấy chẳng hạnh phúc gì cả ..... Vợ của người đó đòi hỏi rất cao nhưng khả năng của người đó đáp ứng đâu có đủ , vì tiền lương người ấy không đủ ......
    Tôi biết đó là lỗi của vợ của người đó , vì vậy tôi cũng có một yếu tố quan trọng khác là phải có một người vợ hiền lành , đảm đan , và hiểu cho mình .......
    Bạn thấy thế nào ..........
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    sống theo cách của mình
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cần có một người vợ hiểu mình thật đấy,sống chung với nhau mà vợ mình ko hiểu,ko thông cảm về hoàn cảnh công việc thì đúng là khổ thật đấy ! về điểm này thì mình đồng ý với cậu đấy long a`! phải lấy điểm này bổ xung vào câu nói của mình thôi ! còn chị NHI thì có ý kiến gì vậy sao ko nói ra cho mọi người biết chứ,sống theo cách của chị NHI là sống như thế nào ? nói rõ chút coi?

    MEGA[/size=32]
  8. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzậy ............... Nếu như cuộc sống mà thiếu tình cảm tình không thể hanh phúc được . Thế bạn Nhi có ý kiến gì thì nói đi , tình cảm là yếu tố quan trọng trong tình yêu đó . Bạn Lega ơi có mail không cho mình để kết bạn đi ............
    Mail cua mình là : Thanhtung0604@ttvnonline.com
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta có một mái nhà để về,có người để yêu thương và họ cũng yêu thương ta.
    How are you?
  10. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói rất hay , có ai có câu nói khác không ? có câu nói nào hay hơn nưa không ? viết ra để bà con còn biết nưa nhé .............

Chia sẻ trang này